Theo tờ The Sun, để sở hữu Bruno Fernandes thì Barca và Real hứa hẹn sẽ phải chi ra một khoản tiền không nhỏ. Đây cũng là chuyện dễ hiểu bởi hồi đầu năm nay, M.U đã phải trả Sporting Lisbon 68 triệu bảng mới đổi được sự phục vụ của tuyển thủ người Bồ Đào Nha sinh năm 1994.
Điều quan trọng là ở M.U, Bruno Fernandes đã chứng minh cho tất cả thấy anh hoàn toàn xứng đáng với mức phí chuyển nhượng cực "khủng" nói trên. Bằng chứng là trong 26 trận đá cho M.U, cầu thủ mang áo số 18 đã ghi tới 14 bàn và đóng góp 10 pha kiến tạo. Đáng tiếc là dù Bruno Fernandes chơi hay như vậy, M.U lại không thu được những kết quả ưng ý trong thời gian gần đây.
Đơn cử như ở vòng 4 giải Ngoại hạng Anh 2020/21, Bruno Fernandes và các đồng đội của anh đã phải nhận thất bại 1-6 dưới tay Tottenham ngay trên sân nhà. Đây là trận đấu mà cựu tiền vệ CLB Sampdoria đã bị thay ra ngay sau giờ nghỉ, thời điểm M.U đang bị dẫn với tỷ số 1-4 và coi như đã cầm chắc thất bại.
Theo tờ The Sun, Bruno Fernandes đang không hạnh phúc với những gì đang diễn ra ở M.U. Vậy nên đây có thể sẽ là cơ hội rất tốt để Barca và Real tranh thủ tiếp cận ngôi sao mà mình đang nhắm tới. Đáng chú ý, ở giờ nghỉ trận đấu giữa M.U và Tottenham nói trên, Bruno Fernandes đã no tiếng với các đồng đội và thậm chí cả HLV Solskjaer trong phòng thay đồ.
Cầu thủ này được cho là khá bất bình với tư duy chiến thuật của thuyền trưởng M.U. Tuy vậy, trong cuộc họp báo sau trận Bồ Đào Nha đè bẹp Thụy Điển 3-0 ở UEFA Nations League, chính Bruno Fernandes lại khẳng định anh chỉ muốn vực dậy tinh thần đội bóng. Cũng theo Bruno Fernandes, giới truyền thông đang cố tình "đổ thêm dầu vào lửa" làm nội bộ M.U thêm rối ren.
XEM THÊM
Evra kêu gọi M.U trảm Maguire ngay lập tức
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn