Duvan Zapata, đóa hoa nở muộn vươn lên từ bất hạnh

Cẩm Chi
09:11 ngày 21-06-2019
Hai bàn thắng sau hai trận ở Copa America 2019 của Duvan Zapata đã giúp Colombia chắc chắn đứng đầu bảng B dù lượt đấu cuối cùng chưa diễn ra. Với tiền đạo 28 tuổi, đây là trái ngọt anh dành tặng người mẹ quá cố. Bà là người đưa Zapata đến với bóng đá chuyên nghiệp, nhưng lại ra đi quá sớm khi chưa kịp chứng kiến con trai mình trưởng thành.
Duvan Zapata, đóa hoa nở muộn vươn lên từ bất hạnh

“Mẹ con bỏ mọi người mà đi rồi”

Cả nhà òa khóc nức nở khi thấy Duvan Zapata trở về nhà sau quãng thời gian tập trung cùng U20 Colombia. “Mẹ cháu bỏ mọi người mà đi rồi”, ông cậu Celimo Banguero báo tin. Đó cũng là lúc Zapata biết tin người thân yêu nhất với cậu đã ra đi mãi mãi.

Duvan Zapata sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nông nghiệp. Cha mẹ anh đã phải rời bỏ quê hương để lên thành phố mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng hiện thực tàn khốc về giấc mơ thành thị khiến họ phải trôi dạt qua nhiều nơi trước ngày chứng kiến cậu con trai có tên đầy đủ Duván Esteban Zapata Banguero chào đời.


Lúc còn nhỏ, cậu bé Zapata thường chơi bóng cùng đám bạn cùng lứa trên đường phố. Đó cũng là lúc bà mẹ Elfa Cely nhận ra con trai mình có năng khiếu. Zapata có lẽ sẽ chẳng bao giờ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp nếu không có mẹ giúp đỡ. Bà tìm cách liên hệ với những HLV đào tạo cầu thủ trẻ, những người đại diện uy tín, tất cả để họ đánh giá xem liệu Zapata có thể chơi bóng đỉnh cao hay không.

Khi nhận được câu trả lời “Có”, bà dành một số tiền không nhỏ để Zapata có thể theo đuổi đam mê bằng việc gửi cậu vào lò đào tạo America de Cali. Từ mặt đường nhựa, cậu bé Zapata được mẹ dẫn bước vào sân cỏ như thế. Ở tuổi 11, lần đầu tiên anh được sống trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp, bên cạnh những người bạn đồng trang lứa có chung niềm đam mê.


Nhưng cuộc đời luôn có những khoảnh khắc nghiệt ngã. Bà Elfa Cely đã không thể đợi con trai mình thành công. Trong ngày Zapata được triệu tập vào U20 Colombia, bà Cely nhập viện vì căn bệnh viêm tụy cấp và qua đời. “Mẹ cháu bỏ nhà đi? Mẹ cháu đi đâu? Cháu chẳng hiểu mọi người nói gì cả”, chàng thanh niên Zapata căn vặn những người trong nhà. Chỉ đến lúc người cha đến nói “Mẹ qua đời rồi con”, anh mới hiểu rõ mọi chuyện. Zapata không khóc, nhưng mọi người đều hiểu anh đau buồn thế nào.

Ngày hôm đó, Zapata ngồi xem tivi đến 4 giờ sáng, với đôi mắt vô hồn, trống rỗng. Vài ngày sau tang lễ, Zapata trở lại sân tập America de Cali. Ban lãnh đạo đội bóng khuyên anh nên thư giãn và nghỉ ngơi một thời gian để vượt qua nỗi đau, nhưng Zapata bỏ ngoài tai. Mẹ đã đưa anh đến với bóng đá, và anh cần cống hiến hết mình cho môn thể thao này để bà có thể mỉm cười trên thiên đường.

May mắn muộn màng

Ở các đội tuyển trẻ, Zapata sớm thể hiện ưu thế vượt trội về thể hình. Năm 16 tuổi, anh đã cao 1m86. Ở tuổi 17, anh chính thức chơi bóng chuyên nghiệp trong màu áo America de Cali rồi đầu quân cho Estudiantes 3 năm sau. Nhưng cái duyên với đội tuyển quốc gia cứ lẩn tránh Zapata, dù anh từng thi đấu tốt trong màu áo đội U20. Ngay cả khi đã đầu quân cho Napoli, rồi Udinese, các HLV vẫn thường bỏ qua cái tên Zapata một cách khó hiểu.

Một phần nguyên nhân khiến Zapata thường bị gạt có thể xuất phát từ hiệu suất ghi bàn của anh. 4 năm đầu khoác áo America de Cali, Zapata chơi 54 trận nhưng chỉ ghi có 8 bàn. Estudiantes chiêu mộ anh nhờ màn trình diễn xuất sắc ở World Cup U20, song Zapata cũng chỉ ghi 5 bàn trong 11 trận dù được thi đấu ở vị trí cao nhất trên hàng công.

Phải đến tận tháng 3/2017, khi Zapata là chân sút chủ lực của Udinese, anh mới được gọi vào ĐT Colombia lần đầu tiên. Lúc đó Zapata đã 26 tuổi. Nhưng vận may một lần nữa không mỉm cười với Zapata. Anh được triệu tập trong danh sách sơ bộ gồm 35 cầu thủ Colombia tham dự World Cup 2018, tuy vậy, một lần nữa anh bị gạt ra khi các HLV chốt danh sách chính thức.


Không có cơ hội chứng tỏ bản thân ở World Cup, Copa America là đấu trường duy nhất để Zapata thể hiện mình sau 1 năm thi đấu bùng nổ tại Italia. Anh chính là đầu tàu giúp Atalanta lần đầu tiên giành vé dự Champions League, với 23 bàn trong khuôn khổ Serie A. Số bàn thắng Zapata ghi được chỉ thua Vua phá lưới Fabio Quagliarella, và anh thậm chí còn ghi nhiều hơn Cristiano Ronaldo 2 bàn.

Trong ngày Colombia ra quân ở Copa, Zapata cũng chỉ ngồi trên ghế dự bị. Tuy nhiên, anh đã tận dụng những phút ít ỏi cuối hiệp 2 để ghi bàn ấn định chiến thắng vào lưới Argentina. Ít ngày sau, Zapata được tin tưởng trao suất đá chính, và anh một lần nữa trở thành người hùng. Chứng kiến con trai mình tỏa sáng, bà Cely giờ đây có thể tự hào mình đã lựa chọn con đường đúng cho con trai mình.

Người anh em ở Milan
Anh họ của Duvan Zapata là Cristian Zapata, hậu vệ vừa mãn hạn hợp đồng với Milan. Hai người từng đụng độ nhau ở mùa giải 2017/18, khi Duvan Zapata khoác áo Sampdoria và ghi bàn giúp đội nhà thắng Milan 2-0. Sky Italia đưa tin, Milan đang hỏi mua Duvan Zapata với giá 35 triệu euro.

Những biệt danh của Zapata
Zapata có rất nhiều nickname. Đồng đội thường gọi anh là “Báo đen”. Tuy nhiên trong thời gian đầu chơi bóng tại Italia, anh bị gọi là “Giày quá khổ”, ám chỉ những cầu thủ thi đấu không theo sơ đồ chiến thuật. Tuy nhiên, Zapata đã đánh bay chỉ trích bằng phong độ cao ở mùa giải 2018/19, bao gồm cú poker vào lưới Frosinone hồi tháng 1. Từ đó anh được gọi là “Vua Duvan”.


Duyên “phát lộc” với Colombia
Cả hai bàn thắng của Zapata ở Copa lần này đều được ghi vào phút 86. Trong trận thắng Argentina, anh được tung vào thay Falcao ở phút 81. Dù thời gian thi đấu trên sân không nhiều, nhưng Zapata đã kịp để lại dấu ấn chỉ sau 5 phút có mặt bằng cú đệm bóng cận thành ấn định chiến thắng 2-0. Phần thưởng cho Zapata là suất đá chính trước Qatar, nơi anh tiếp tục “nổ súng”.

“Quan trọng là phải kiên nhẫn”
Không nhiều cầu thủ phát triển muộn như Zapata: 26 tuổi mới góp mặt ở ĐTQG, 28 tuổi mới bắt đầu được đá chính. Vì thế sau bàn thắng vào lưới Qatar, Zapata dành lời khuyên cho các cầu thủ trẻ rằng hãy học cách kiên nhẫn, từ từ khẳng định bản thân thay vì nôn nóng rồi nản chí. “Tôi đã kiên nhẫn và cuối cùng cơ hội cũng tới. Cuộc sống bây giờ thật sự hạnh phúc”, Zapata trả lời họp báo sau trận .
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x