
Chelsea vừa có chuyến hành quân tới sân Emirates để gặp Arsenal tại bán kết lượt về Cúp Liên đoàn Anh. Bàn thắng muộn của Kai Havertz ở phút 90+7 đã ấn định chiến thắng 1-0 cho Arsenal, đưa Pháo thủ vào chung kết cúp Liên đoàn Anh, với tổng tỷ số 4-2 sau lượt đấu. Một điểm nhấn đáng chú ý là Chelsea đã trình làng một phương án phòng ngự phạt góc đầy bất ngờ. Thậm chí, cựu danh thủ MU, Gary Neville phải thốt lên là "chiến thuật láu cá" (cheeky tactic).
Thay vì tập trung toàn bộ đội hình phòng ngự, HLV Liam Rosenior đã đẩy ba cầu thủ Liam Delap, Malo Gusto và Wesley Fofana dâng cao lên vạch giữa sân ngay khi Arsenal chuẩn bị đá phạt góc. Động thái này khiến các cầu thủ Arsenal phải lùi về để kèm người.
Trong chương trình bình luận trên Sky Sports, Gary Neville tỏ ra ngạc nhiên: "Ồ, đó là một chiến thuật nhỏ nhưng khá láu cá". Trong khi đó, huyền thoại Arsenal, Ian Wright cũng bày tỏ sự bất ngờ về chiêu lạ này của Chelsea: "Fofana và Delap cứ thế chạy lên. Tôi ngạc nhiên là tại sao các đội khác không làm điều này thường xuyên hơn".

Cùng với đó, số đông fan Chelsea cũng tỏ ra bối rối trước chiến thuật này. “Liam Rosenior đang cố gắng dùng thủ thuật phản chiến gì vậy khi Chelsea cho ba cầu thủ chạy đến vạch giữa sân trong một quả phạt góc?!”, hay “Cuối cùng cũng có người dùng chiến thuật ba cầu thủ! Chắc chắn là Rosenior rồi”, là những gì fan bình luận.
























