Dù Maguire và Mbeumo kịp gỡ hòa 2-2 để đưa trận đấu vào loạt luân lưu, Quỷ đỏ vẫn gục ngã với tỷ số 11-12 trước Grimsby, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử bị một CLB hạng Tư loại khỏi League Cup.
Kết quả này nối dài chuỗi thống kê đáng thất vọng dưới thời Ruben Amorim. Từ khi tiếp quản, ông mới giúp MU thắng vỏn vẹn 16 trong 45 trận trên mọi đấu trường (hoà 12, thua 17), chỉ đạt tỷ lệ thắng có 35,56%.
Tính riêng tại Premier League, MU chỉ xếp hạng 15 mùa trước và vẫn đang ngụp lặn ở vị trí thứ 16 trên BXH mùa này sau 1 trận hoà và 1 trận thua.
Truyền thông Anh không tiếc lời chỉ trích MU và Amorim. The Sun gọi thất bại này là “nỗi nhục lịch sử”, trong khi Football365 mỉa mai Amorim “đang chờ bị sa thải”. Guardian thì nhấn mạnh lời xin lỗi của ông sau trận, khi thừa nhận các học trò “thiếu khát vọng chiến đấu ngay từ hiệp một” và rằng “có điều gì đó phải thay đổi”.
Trên mạng xã hội, làn sóng phản đối HLV người Bồ Đào Nha bùng nổ. Nhiều CĐV tức giận yêu cầu Amorim “từ chức ngay lập tức”, số khác chế giễu hình ảnh ông không dám nhìn loạt sút luân lưu, giống như ở trận hòa Fulham khi Bruno Fernandes đá hỏng penalty. Một fan viết: “Nếu ông ấy còn né tránh penalty nữa, MU nên thuê riêng một trợ lý chỉ để tường thuật lại cho Amorim”.
Sự kiên nhẫn của người hâm mộ dường như đã cạn kiệt. Với lịch thi đấu khó khăn sắp tới ở Premier League, chiếc ghế của Amorim đang lung lay dữ dội. Từ một HLV từng được kỳ vọng mang lại triết lý pressing hiện đại, ông giờ đối diện với làn sóng phản đối dữ dội, trong bối cảnh MU bị gắn mác “tệ nhất lịch sử”.