
Chỉ phải gặp Brentford tại tứ kết Cúp Liên đoàn Anh, HLV Pep Guardiola chủ động cất hàng loạt trụ cột như Haaland, Bernardo Silva, Donnarumma lên ghế dự bị và đặt niềm tin vào dàn dự bị cũng như cầu thủ trẻ. Dù vậy, Man xanh vẫn áp đảo hoàn toàn đối thủ.
Trong suốt khoảng thời gian hiệp 1, thủ môn Valdimarsson và hàng thủ Brentford gồng mình chống đỡ những đợt tấn công như vũ bão từ Man City. Dù vậy, họ chỉ có thể cầm cự tới phút 32, thời điểm Cherki tung cú sút xa đẳng cấp mở tỷ số cho Man City.
Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà vẫn thi đấu thong dong, còn Brentford nỗ lực vùng lên hòng tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, không những không thể một lần xuyên thủng mành lưới Man City, Brentford còn nhận bàn thua ở phút 67. Cú dứt điểm của Savinho đưa bóng chạm chân hậu vệ Brentford đổi hướng bay vào lưới, ấn định tỷ số 2-0 chung cuộc.
Như vậy, Man City chính thức giành vé vào bán kết League Cup.

Ở trận tứ kết còn lại diễn ra vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, Newcastle đã phải trải qua một trận đấu nhọc nhằn mới có thể vượt qua được Fulham.
Chích choè mở tỷ số ở phút thứ 10 nhờ công của tân binh Yoane Wissa. Nhưng chỉ 6 phút sau đó, Lukic đã ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho Fulham. Đây cũng là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên.
Bước sang hiệp 2, cả hai đội đều nỗ lực ghi bàn nhưng chỉ có Newcastle là thành công. Tuy vậy, bàn thắng ấn định tỷ số của Chích choè phải chờ tới tận phút 90+2 mới xảy ra. Người ghi bàn là tài năng trẻ Lewis Miley.
Newcastle giành chiến thắng chung cuộc 2-1 và là đội thứ 3 giành vé vào bán kết League Cup sau Chelsea và Man City.






















-ngay-18-12-20.jpg)


