
Đây là trận đấu muộn của vòng 1/8 Cúp QG và diễn ra giữa hai đội bóng đứng ở nhóm cuối của V.League. Vì thế CLB nào nhiều tham vọng và muốn tiến sâu ở sân chơi Cúp QG thì sẽ quyết tâm hơn trong việc đoạt vé đi tiếp. Đây cũng là trận mở màn của tân HLV Nguyễn Thành Công trong việc cầm quân ở đội chủ nhà PVF-CAND, nhưng lực lượng của họ lại thiếu nhiều gương mặt nổi trội như Hiểu Minh, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Anh Quân do làm nhiệm vụ tại U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2026, nên không được đánh giá cao bằng đội khách phố núi.

Vì thế, không ngạc nhiên khi HAGL chủ động nắm thế trận và liên tục tạo sức ép về phía khung thành của thủ môn Phí Minh Long ngay từ những phút đầu, nhưng chỉ 5 phút sau đội chủ nhà đã lấy lại thế trận và có những pha đáp trả về phía khung thành của đội khách. Thời gian sau đó, các cầu thủ HAGL đã cố gắng nắm thế trận và có nhiều đường chuyền dài trong những đợt tấn công về phía khung thành của PVF-CAND. Dẫu vậy, sự kết nối của đội bóng phố núi vẫn chưa ổn để có thể làm khó thủ môn Minh Long.
Phút 22, Vĩnh Nguyên có cú dứt điểm trực diện khi đối mặt khung thành của PVF-CAND từ đường chuyển của Đình Lâm, nhưng bóng lại vọt xà rất đáng tiếc. Trong khi đó, sự kết nối giữa các tuyến của PVF-CAND vẫn chưa ổn, đặc biệt là ở hàng công, khi suốt 30 phút của hiệp 1 họ vẫn không có đường tấn công nào thật sự sắc nét về phía khung thành của thủ môn Vũ Khang. Thế trận vì vậy giằng co đến hết hiệp 1 mà không có bàn thắng nào được ghi.

Ngay đầu hiệp 2, PVF-CAND đã chủ động đánh phủ đầu đối thủ, tiếc là cú dứt điểm của Amarildo thiếu chuẩn xác. Sau đó là những màn ăn miếng trả miếng của cầu thủ hai đội khiến trận đấu diễn ra khá hấp dẫn. Dẫu vậy, bàn thắng vẫn chưa đến nên các khán giả có phần sốt ruột.
Phút 56, Bá Đạt và Bảo Long có pha phối hợp cực hay trước khung thành của thủ môn Vũ Khang bên phía đội khách, chỉ tiếc là vẫn chưa thể tạo thành bàn thắng. Có cảm giác, quãng nghỉ khá dài vừa qua đã khiến sự bắt nhịp thi đấu của hai đội chưa ổn. Nói thế, vì trong khoảng từ phút 65 đến 70 của trận đấu, HAGL cũng có liên tiếp 2 quả phạt góc và họ đã có cơ hội để áp đảo trước khung thành của thủ môn Minh Long bên phía chủ nhà, nhưng vẫn không thể ghi bàn.

Càng về cuối, tốc độ trận đấu được cầu thủ hai đội đẩy lên khá nhanh, nhưng bàn thắng vẫn không đến. Do đó hai đội đã bước vào loạt sút luân lưu cân não sau khi hoà 0-0 ở hai hiệp đấu chính thức. Kết quả, PVF-CAND đã thắng 5-3 trong loạt “đấu súng”, qua đó giành vé vào tứ kết gặp Ninh Bình.
Hiện đã xác định được 4 cặp đấu tứ kết của Cúp QG 2025/26, thời điểm của giải sẽ diễn ra vào tháng 3, nhưng chi tiết cụ thể ngày thi đấu vẫn chưa được BTC xác định.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
PVF-CAND: Minh Long, Đức Anh, Bảo Long, Eyenga, Văn Việt, Huy Hùng (Viết Trường, 46’), Mpande, Anh Tuấn (Văn Trường, 90’+4), Hoàng Vũ Sam Son (Trung Phong, 75’), Bá Đạt, Amarildo.
HAGL: Vũ Khang, Văn Triệu, Phước Bảo, Jairo, Du Học, Thanh Sơn (Moise, 60’), Thanh Nhân (Duy Tân, 60’), Đình Lâm (Minh Tâm, 83’), Marciel, Vĩnh Nguyên (Anh Tài, 90’+1), Gabriel (Hoàng Minh, 83’).
LỊCH THI ĐẤU TỨ KẾT (chưa xác định thời điểm cụ thể)
18h00 SHB Đà Nẵng vs Nam Định
18h00 Ninh Bình vs PVF-CAND
19h15 CATP.HCM vs Đồng Nai
19h15 Thể Công Viettel vs Bắc Ninh
























