Theo dõi thông tin

Phía sau những giọt nước mắt của Lê Quang Hùng

01 giờ trước
Sau trận chung kết Cúp QG 2025/26, lúc chờ BTC tiến hành trao giải, hậu vệ Lê Quang Hùng đã có cuộc trả lời phỏng vấn truyền hình. Ở cuộc phỏng vấn ấy, những giọt nước mắt của Lê Quang Hùng khi cùng đội CATP.HCM lên ngôi vô địch khiến các khán giả không khỏi xúc động.

    Những giọt nước mắt của Quang Hùng khi trả lời phỏng vấn truyền hình. Ảnh: Minh Tuấn

    Chức vô địch trong mơ

    Mùa giải 2014, chín cầu thủ của Ninh Bình đã dính vào vụ mua bán độ khi tham dự AFC Cup, điều đó khiến họ rơi vào vòng lao lý. Sau đó, tất cả đã bị VFF và AFC treo giò vĩnh viễn. Với hậu vệ Lê Quang Hùng, bản án ấy đã khiến cuộc sống của anh thay đổi hoàn toàn. Từ một cầu thủ trẻ nhiều triển vọng của bóng đá Nam Định và Việt Nam, Quang Hùng bỗng chốc biến thành tội đồ và luôn sống trong sợ hãi vì ánh mắt dè bỉu của những người xung quanh. 

    Đặc biệt, Quang Hùng luôn cảm thấy có lỗi với gia đình, nhất là người bố đã khuất của mình, bởi ước mong của ông được nhìn thấy cậu con trai chơi bóng đá đỉnh cao, nhất là trong màu áo ĐTQG vẫn chưa được như mong đợi thì anh đã bị cấm thi đấu vì “dính chàm”. Vì thế, đầu tháng 3 năm 2023 lúc được VFF gỡ lệnh cấm thi đấu vĩnh viễn, Lê Quang Hùng như được hồi sinh và mong muốn được quay lại thi đấu đỉnh cao, như một lời xin lỗi muộn màng đến bố.

    Thời điểm ấy, thực sự chẳng mấy người tin Quang Hùng có thể đáp ứng được khi đã rời xa sân cỏ gần 9 năm, dẫu thời gian đó Hùng vẫn thi đấu ở các giải bóngg phủi để giữ phong độ. 

    Tôi vẫn nhớ cú điện thoại Quang Hùng gọi cách đây 3 năm để nhờ cậy: “Anh nói giúp em với HLV Nguyễn Quốc Tuấn (lúc ấy đang nắm đội) cho em về Becamex Bình Dương (tên cũ của đội) để thử việc nhé. Được hay không tính sau, nhưng em cần một nơi để tập luyện và xem bản thân có đáp ứng được yêu cầu của một đội bóng đang chơi ở V.League hay không”.

    Quang Hùng tranh bóng cùng Quốc Việt (Ninh Bình) ở chung kết Cúp QG. Ảnh: Minh Tuấn

    Sau một thời gian tập thử, HLV Quốc Tuấn gọi cho tôi để báo rằng anh và lãnh đạo đội bóng đã chấp nhận và sẽ ký hợp đồng với Quang Hùng, vì đáp ứng tốt những vấn đề về chuyên môn. Gọi báo cho Hùng, giọng anh reo mừng đến bật khóc, vì giấc mơ được quay lại bóng đá chuyên nghiệp đã thành hiện thực. 

    Thời gian qua, Quang Hùng luôn được các HLV đánh giá cao vì sự nỗ lực không mệt mỏi, khi thi đấu trong màu áo Becamex Bình Dương, Đà Nẵng và giờ là CATP.HCM. Hơn 3 năm quay lại bóng đá chuyên nghiệp, Lê Quang Hùng đã cùng CATP.HCM chạm tay vào chức vô địch Cúp QG vào cuối mùa giải 2025/26. Chức vô địch mà như chính Quang Hùng nhìn nhận “là trong mơ” với bản thân anh.

    “Trên trời, có lẽ bố tôi cũng đã mỉm cười”

    “Ban đầu tôi chẳng nghĩ CATP.HCM có thể vào đến trận chung kết Cúp QG, nhưng từ sau trận thắng Đồng Nai ở vòng tứ kết là tôi đã bắt đầu hy vọng. Ngay trước trận bán kết với Nam Định, tôi đã cầu khấn bố phù hộ cho đội bóng của chúng tôi có một trận đấu suôn sẻ để góp mặt ở chung kết. Có lẽ bố cũng hiểu sự khát khao của tôi khi mong muốn bản thân có một thành tích trong màu áo của CLB, sau 3 năm quay lại với bóng đá chuyên nghiệp, nên trận bán kết ấy các đồng đội của tôi thi đấu như lên đồng. Trận ấy, dẫu không thi đấu vì dính thẻ phạt, nhưng ngồi trên khán đài tôi đã khấn nguyện suốt trận. Cuối cùng ở trận chung kết này, ước mơ của tôi đã thành sự thật”. Quang Hùng chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.

    Sau đó, chàng hậu vệ này cho biết thêm: “Có lẽ nhiều người sẽ bảo rằng tôi sống quá dựa vào tâm linh quá, nhưng với một người từng đánh mất nhiều thứ trong cuộc đời như tôi, thậm chí có những lúc cuộc sống bế tắc, chính niềm tin vào ơn trên đã giúp tôi vượt qua được những khó khăn trong cuộc đời. Hôm cùng các đồng đội nâng cao chiếc cúp vô địch, tôi đã khấn: ‘Bố ơi, hãy cùng về chia vui với con và đồng đội’. Lúc ấy, tôi tin ở trên trời, bố tôi có lẽ đã mỉm cười và tha thứ cho tôi”.

    Nụ cười hạnh phúc của Quang Hùng cùng vợ con bên chiếc cúp vô địch. Ảnh: FBNV

    Nói về những giọt nước mắt khi trả lời phỏng vấn truyền hình, hậu vệ Lê Quang Hùng đã bày tỏ: “Thực sự lúc ấy những cảm xúc dồn nén khiến tôi thể kìm được nước mắt. Lúc đó, tôi chợt nghĩ đến hành trình làm đủ thứ nghề để kiếm sống, trước khi quay lại với bóng đá đỉnh cao và giờ là cầm trên tay chiếc cúp vô địch mà nước mắt cứ chảy không kìm nén được. Thời khắc đó, tôi muốn cám ơn nhiều người lắm. Cám ơn gia đình, cám ơn các CLB, cám ơn các HLV và cám ơn những người đã cưu mang tôi lúc khó khăn. Những điều đó, cả đời này tôi sẽ không quên”.

    Sân Ninh Bình từng là sân nhà của Quang Hùng lúc còn thi đấu trong màu áo Ninh Bình. 12 năm, sau những mất mát và trả giá, chàng hậu vệ này quay về và giành chức vô địch Cúp QG 2025/26 trong màu áo CATP.HCM. Vì vậy, có thể hiểu những giọt nước mắt và cả nụ cười của Quang Hùng nó đắt ra sao…

    Có lẽ sẽ gắn bó mãi mãi với màu áo CATP.HCM
    Sau chức vô địch Cúp QG, hợp đồng của Quang Hùng với CATP.HCM ở mùa giải 2025/26 cũng chính thức hết hạn. Tuy nhiên, lãnh đạo đội bóng ngành công an vẫn muốn anh tiếp tục cống hiến và sẽ gia hạn hợp đồng trong thời gian tới. Đây là điều khiến Hùng cảm thấy rất vui và hãnh diện, bởi năm nay anh đã 34 tuổi. 

    Quang Hùng cho biết: “Có lẽ tôi sẽ gắn bó hết đời cầu thủ của mình trong màu áo CATP.HCM. Sau khi giải nghệ, tôi sẽ tiếp tục chuyển sang công tác huấn luyện trong màu áo đội bóng ngành công an và hy vọng những ước mong của mình sẽ thành hiện thực”.

     

    Đỗ Tuấn • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay