Bóng Đá Plus trên MXH

Anh nghĩ mình là ai hả Jude Bellingham?

02 giờ trước
Jude Bellingham nên nhìn nhận lại bản thân. Nếu không biết cách tiết chế cảm xúc và giảm bớt thói “bố đời”, anh có thể sẽ phải nhận cái kết đắng ngắt từ HLV trưởng ĐT Anh Thomas Tuchel.

    Jude Bellingham (trái) vùng vằng khi bị HLV Thomas Tuchel thay ra

    Phút 84 của trận đấu với chủ nhà Albania ở loạt trận cuối cùng của vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, khi ĐT Anh đang dẫn 2-0, HLV Thomas Tuchel quyết định rút tiền vệ Jude Bellingham ra để thay bằng Morgan Rogers. Lập tức, ngôi sao của Real Madrid tỏ thái độ vùng vằng khó chịu. Trên đường trở lại băng ghế dự bị, Bellingham “trút giận” bằng cách sút văng một chai nước.

    Cho dù Jude Bellingham đã chơi khá tốt ở trận này và chứng minh tầm ảnh hưởng đến lối chơi của ĐT Anh thì thái độ tiêu cực của anh vẫn là không thể chấp nhận. Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo sau trận, HLV Thomas Tuchel lập tức cảnh cáo học trò: “Jude không thích điều đó, mà thực ra là chẳng ai thích cả. Thế nhưng cậu ấy phải chấp nhận một sự thật rằng, Morgan cũng rất tốt và xứng đáng có mặt trên sân”.

    Ông Tuchel lập tức cảnh cáo học trò về thái độ

    HLV Thomas Tuchel khẳng định rằng, thái độ thiếu thiện chí của Jude Bellingham là điều mà ông không muốn thấy. “Cậu ấy phải nên nhớ rằng, trong bóng đá, tính tập thể luôn phải được đặt lên cao nhất”, chiến lược gia người Đức nhắn nhủ sao Real Madrid. Chắc chắn, những hành động không đẹp của tiền vệ 22 tuổi này sẽ chỉ khiến cho ông Thomas Tuchel ngày càng ghét anh hơn.

    Tóm lại, Jude Bellingham là một cầu thủ xuất sắc. Nhưng anh đừng cho rằng mình là ngôi sao không thể thay thế trong đội hình ĐT Anh. Nên nhớ rằng, trong tay ông Thomas Tuchel vẫn còn Phil Foden và Morgan Rogers. Đó đều là những cầu thủ hoàn toàn có khả năng chơi tốt trong vai trò “số 10” của sao Real Madrid. Chưa kể, trong suốt hành trình của Tam sư tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Bellingham cho thấy phong độ trồi sụt một cách đáng quan ngại.

    Bellingham có triệu chứng mắc "bệnh ngôi sao"

    Nếu Jude Bellingham tiếp tục thể hiện “bệnh ngôi sao”, có thể anh sẽ sớm bị ông thầy Tuchel trừng phạt bằng cách phải thường xuyên ngồi ghế dự bị. Chẳng nói đâu xa, mới cách trận đấu với Albania 1 trận, chính xác là trong màn tiếp đón đối thủ Serbia tại vòng loại World Cup 2026 (Anh thắng 2-0), ông Tuchel đã đày Bellingham trên ghế dự bị để đặt niềm tin vào Morgan Rogers từ đầu trận. Phải đến giữa hiệp 2, ông mới quyết định rút ngôi sao của Aston Villa ra sân để nhường chỗ cho Bellingham.

    Đây không phải là lần đầu tiên, ông Thomas Tuchel đưa ra lời cảnh cáo dành cho Jude Bellingham. Còn nhớ, trong một cuộc trả lời phỏng vấn cách đây vài tháng, chiến lược gia người Đức từng phát biểu: “Jude là một cầu thủ có cá tính rất mạnh. Nhưng cậu ấy cũng cần phải biết tiết chế. Nếu không, cái tôi quá cao sẽ làm hại bản thân của cậu ấy. Thú thực, tôi không thích cách Jude quát tháo đồng đội hay tỏ thái độ hung hăng với trọng tài”.

    Ông Tuchel từ lâu đã "ngứa mắt" với số 10 của ĐT Anh

    Nếu quan sát kỹ, có thể nhận thấy rất rõ rằng, từ lâu, HLV Thomas Tuchel đã rất... ngứa mắt với Jude Bellingham. Đỉnh điểm của sự tức giận mà cựu thuyền trưởng Chelsea dành cho Bellingham là sau thất bại 1-3 của đội nhà, trong trận giao hữu với đối thủ Senegal hồi tháng 6 vừa qua. Khi ấy, ông Tuchel đã nói rất khó nghe về sao Real Madrid: “Đến cả mẹ của tôi đôi lúc còn cho rằng những hành vi của Jude là vô cùng khó chịu. Cậu ấy nên biết mình là ai, đang ở đâu để có cách tiết chế cảm xúc hơn”.

    Rõ ràng, Jude Bellingham đang tự làm hại bản thân mà không hề hay biết. Nếu không chịu thay đổi tính cách, cộng với phong độ thất thường như trong thời gian vừa qua, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid hoàn toàn có khả năng sẽ bị HLV Thomas Tuchel thường xuyên bắt mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Chiến lược gia người Đức đã nói rồi, bóng đá là môn thể thao đề cao tính tập thể, và không ai là cầu thủ không thể thay thế.

     

    Tiểu Lý • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay