ĐT Anh: Vấn đề hậu vệ, và hơn thế nữa

Kinh Thi Kinh Thi
09:34 ngày 16-10-2020
Tại sao các hậu vệ Anh cứ mãi thi đấu thất thường? Đó là câu hỏi mà giới chuyên môn đã đặt ra sau trận thua 0-1 ngay trên sân nhà trước Đan Mạch rạng sáng qua.
ĐT Anh: Vấn đề  hậu vệ,  và hơn thế nữa

Trước kia là những sai lầm của Stones, Gomez, mới nhất đến lượt Maguire, xem ra các hậu vệ của Tam sư vẫn chưa thể duy trì được sự ổn định. Nhưng đằng sau đó còn là cả một vấn đề nổi cộm hơn rất nhiều.

Harry Maguire là hậu vệ số 1 nước Anh. Nói vậy vẫn còn chưa đủ. Đấy là hậu vệ đắt giá nhất thế giới (80 triệu bảng). Vậy, có thể xem đấy là một biểu tượng. Maguire đại diện cho tất cả những gì người ta có thể nghĩ về hàng thủ nói riêng hoặc Tam sư nói chung?

Ai đã xem sự thể hiện của Maguire trong trận Anh thua Đan Mạch vừa qua, đều đã có cảm nhận, suy nghĩ, kết luận của riêng mình. Nói ra cụ thể thì e không ổn, vì những từ ngữ... xúc phạm.

Maguire lãnh thẻ vàng ngay phút thứ 5, rồi bị đuổi vì chiếc thẻ vàng thứ 2 ở phút 31. Nếu như Maguire phạm lỗi thuần túy vì ác ý khi truy cản, thì chẳng còn gì để nói. Nếu, nhẹ nhàng hơn, anh phạm lỗi vì không chuẩn trong động tác xử lý kỹ thuật, thì đấy là một cầu thủ kém cỏi. Mà với những gì đã liên tục thể hiện, đúng là Maguire quá kém. Về kỹ thuật thì chạm bóng mà như phá bóng. Về chiến thuật thì cứ như Maguire không biết anh đã, đang và sẽ làm gì, mỗi khi nhận và chuyền bóng.

Ai cũng liên kết chuyện Maguire gặp rắc rối với pháp luật trong kỳ nghỉ ở Hy Lạp, với phong độ kém cỏi trong mùa bóng này, xuyên suốt từ M.U đến ĐTQG. Nhưng đấy không bao giờ là một nguyên nhân đáng thông cảm. Có thể chấp nhận bản lĩnh như thế, nơi một trung vệ 80 triệu bảng?

Một tiền đạo sa sút phong độ hoặc chơi bóng với tâm lý bất ổn thì cùng lắm là anh ta sút hỏng trong tình huống có thể ghi bàn. Trung vệ - chưa nói đến vai trò trụ cột trong cả hàng thủ - mà vô trách nhiệm như Maguire, cái giá phải trả cho cả đội bóng sẽ nặng nề hơn nhiều. Chưa ai quên sự cẩu thả và kém cỏi của anh trong trận M.U thua Tottenham 1-6 ngay tại sân nhà. Bây giờ là chiếc thẻ đỏ, và Anh thua Đan Mạch, trong trận đấu mà thầy trò Gareth Southgate phải thắng để giữ vững ngôi đầu bảng. Hòa thôi, cũng đã là thất bại rồi, huống hồ là thua tại sân nhà.

 ĐT Anh đã bất ngờ gục ngã trên sân nhà sau những sai lầm của các hậu vệ như Walker  và Maguire

Một cách trực tiếp, thì Anh thua vì quả phạt đền do hậu vệ Kyle Walker chuốc lấy, trong pha tranh chấp với Thomas Delaney. Báo giới bình luận, rằng trọng tài Jesus Manzano xử quá nặng tay. Nhưng, ở một khía cạnh khác, Walker và thủ môn Jordan Pickford rõ ràng là không có chút ăn ý, nên mới vô tình cản trở lẫn nhau, để rồi Walker phạm lỗi một cách chẳng đặng đừng.

Bàn xa hơn thì ngay cả hậu vệ còn lại là Conor Coady cũng có một phần trách nhiệm trong pha bóng dẫn tới  tình huống này. Từ chiếc thẻ vàng thứ hai cho Maguire đến cú phạt đền do Christian Eriksen thực hiện là 5 phút. Jamie Redknapp bình luận: “Đấy thật sự là 5 phút điên rồ”.

Vâng, điên rồ là bởi hàng thủ, ngoài cách xử lý tình huống của từng cá nhân, luôn đòi hỏi một người chỉ huy tổng thể. Mà ở đây, chỉ huy trưởng lại chính là kẻ... điên nhất. Tại sao lại dùng một Maguire mà ai cũng thấy rõ là không còn ra dáng một hậu vệ bình thường suốt trong những ngày này, thì đấy là việc của Southgate. Chỉ có điều, nếu như Southgate vẫn dùng Maguire như một cách tỏ rõ niềm tin, thì đấy chính là một phần trong “lỗi hệ thống” của bóng đá Anh. Nền bóng đá được ca ngợi về tinh thần fair-play này có truyền thống luôn nuông chiều các “tội đồ”.

Kể cả sau khi Maguire đã thể hiện mọi sự lố bịch và bị đuổi khỏi sân, cựu danh thủ Roy Keane vẫn chỉ trích HLV Southgate, về việc không an ủi kịp thời! Keane nghĩ mình là ai? Ông từng làm được điều gì hay ho, sau 14 năm huấn luyện? Vinh quang trong những ngày khoác áo M.U đâu có nói lên rằng Roy Keane là một biểu tượng về đạo đức, về fair-play, trong làng bóng Anh?

Các “tội đồ” trong bóng đá Anh (đặc biệt là ở hàng thủ) xưa nay ít khi biết cách chấn chỉnh mình là vì kiểu “bao che” trong vỏ bọc nhân ái, như vậy. Ai đó làm ơn bảo với Reece James, rằng không có gì hay ho hết, khi lĩnh thẻ đỏ - bất kể vì nguyên nhân gì - sau tiếng còi mãn cuộc!

“Southgate đáng ra phải động viên Maguire”
Roy Keane (ảnh) cho rằng đáng lẽ HLV Gareth Southgate phải có động thái an ủi Maguire: “Chỉ cần một cái vỗ về của Southgate khi Maguire rời sân trong tâm trạng buồn thảm là đủ để anh ta cân bằng trở lại”. Theo Keane, một Maguire không được động viên, lại phải trở về M.U trong hoàn cảnh CLB này đang mất tự tin. Điều này cũng không thể giúp Maguire gượng dậy!

1 - Lần đầu tiên ĐT Anh lĩnh 2 thẻ đỏ trong một trận đấu. Tính đến trước trận này, Tam sư xưa nay chỉ có 16 thẻ đỏ. Khoảng cách giữa chiếc thẻ đỏ đầu tiên (Alan Mullery, năm 1968) và chiếc thẻ đỏ thứ 5 (David Beckham, năm 1998) là 30 năm!

XEM THÊM

Phát hiện ca dương tính thứ 5, Liverpool thành ổ dịch Covid-19

Kết quả Italia 1-1 Hà Lan: Vắng Koeman, Oranje vẫn chưa nổi lốc

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x