Anh Hùng Bàn Phiếm
số 62

Đã ghi bàn thì phải... xấu như Quang Hải

một vũ trụ đầy rẫy các siêu anh hùng có năng lực siêu nhiên giải cứu thế giới, Anh Hùng Bàn Phiếm sở hữu năng lực bá đạo hàng đầu là "chém gió" xuyên không gian... mạng. Kể từ nay, Anh Hùng Bàn Phiếm sẽ làm nhiệm vụ giải cứu thế giới khỏi những buổi tối nhàm chán.
Xem bóng đá nhiều năm, AHBP tôi tự nhận cũng có chút kiến thức nhập môn. Chính thế, nên sau khi xem Việt Nam đánh bại Malaysia, tôi khẳng định cậu Quang Hải lẽ ra không được vào sân. Vì sao?

Đây là chuyên mục trào phúng của Anh Hùng Bàn Phiếm, các dữ kiện trong bài có thể là sự thật hoặc cũng có thể là sự tưởng tượng trong phút cao hứng của người viết.

Thứ nhất, bóng đá là trò chơi thể chất, vốn được chế ra dành cho mấy chàng cơ bắp đua nhau. Muốn đá bóng trong thời đại này, không cơ bắp cuồn cuộn thì cũng phải cao to, mà không cao to thì cũng phải chạy nhanh như đứt phanh. Trong mấy tiêu chí đó, Quang Hải có gì? 

Chẳng có gì, ấy thế mà lại còn lùn nhất sân. Thế hệ trẻ Việt Nam được uống đủ sữa, ông nào ông nấy đều như cột đình. Cứ nhìn hàng phòng ngự với toàn Văn Lâm, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, đối thủ nào chả khiếp. Vậy mà tòi đâu ra một ông chỉ cao hơn mặt đất có một trăm sáu mươi mấy phân, có khác nào nhi đồng đá giải người lớn. 

Thứ hai, cậu Quang Hải này mới bay từ Triều Tiên về được vài hôm. Có uống nước sâm Cao Ly thay trà đá thì cũng chẳng lấy đâu ra sức mà chạy. Mà đợt này sức khỏe của cậu thất thường hệt thời tiết Hà Nội, sáng nắng chiều mưa trưa lại nồm. Chẳng thế mà suốt 9 tháng qua, hay 450 phút trong màu áo tuyển, Quang Hải có ghi bàn đâu. 

Thể chất đã yếu, sức lại còn bị bào mòn, chả nên ngồi ngoài còn thế nào nữa. 

Và cuối cùng cũng là quan trọng nhất, cộng 2 điều trên lại mà Quang Hải vẫn ghi bàn, chứng tỏ anh này không phải... người thường. Bóng đá dành cho thanh niên Trái Đất chơi với nhau, mấy ông siêu nhân ngoài vũ trụ nhảy vào làm gì?

Người ta thì là ông bé phất cho ông to chạy. Đời thuở nhà ai ông to như Ngọc Hải lại bấm bóng cho ông bé nhất sân như Quang Hải thoát xuống. Ngược đời thế đã đành, đây lại còn ngả người song song mặt đất sút một chạm vào góc gần thì bố ai mà đỡ được. Nói thật, đá như vậy thì của các ông tất, Malaysia chịu thua, chắc Đông Nam Á cũng phải chắp tay vái.

Mà màn ăn mừng sau đó bóc phốt hết rồi nhé. Nét mặt thì kiêu ngạo như Messi, động tác thì hệt Ronaldo, rõ ràng cậu Quang Hải này ở chung tổ dân phố với 2 ông thần kia ngoài vũ trụ. Mấy anh rảnh sao không tổ chức giải liên ngân hà giao lưu với nhau, xuống địa cầu làm gì từng người một? Người ngoài biết chuyện họ kiện chết.

Sử dụng cầu thủ có năng lực bất thường, bàn thắng này không xấu thì còn là gì? Tôi thì tôi thấy xấu, rất xấu, nên sau trận mới ra hỏi Quang Hải thế thực chất năng lực khác người của chú em là gì? Cậu cười bẽn lẽn đáp: "Em có cái đầu thôi".

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x