
Bangladesh là đối thủ của ĐT Việt Nam, trong loạt giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 3/2026. Trong lực lượng của Bangladesh, ngoài Hamza Choudhury vốn đang thi đấu cho Leicester City, đội tuyển này còn có “lão tướng” Jamal Bhuyan.
Cầu thủ sinh năm 1990 từng trải qua biến cố lớn cách đây 20 năm, khi bị bắn trọng thương sau vụ xả súng ở Đan Mạch. Chia sẻ với Tuổi trẻ, anh cho biết mình cùng bạn bè đang về nhà sau giờ học. Đột nhiên, một kẻ mang súng máy đến xả đạn vào mọi người. “Tôi bị bắn 4 viên. Một trong số đó đi chệch tim chỉ 2 centimet", Jamal Bhuyan nói. Anh cho hay mọi người xung quanh đều thiệt mạng. Chỉ có anh may mắn sống sót. 12 ca phẫu thuật giúp anh giữ lại sinh mạng. Tuy nhiên, anh không thể cử động tay một cách bình thường vì bị liệt.

Cầu thủ này nằm viện 5 tháng và nghĩ không bao giờ có thể chơi bóng được nữa. Anh xuất viện, nghỉ ở nhà 2 năm và đi lại bằng xe lăn. “Tôi tưởng như mất tất cả", Jamal kể. “Các bác sĩ từng đề nghị tôi lấy dây thần kinh ở chân để ghép vào tay. Nhưng tôi nói với họ rằng tôi cần đôi chân của mình", Jamal Bhuyan chia sẻ.
Tình yêu bóng đá và nghị lực đã giúp Jamal Bhuyan trở lại sân cỏ vào năm 2009, tức là 3 năm sau ký ức kinh hoàng tại Đan Mạch. Anh vẫn ở quốc gia này, thi đấu tại giải hạng dưới. Sau vài năm, tiền vệ phòng ngự đầu quân cho Abahani Limited Dhaka - đội bóng lớn nhất Bangladesh lúc bấy giờ. Chuyến trở về quê hương đã mở ra cánh cửa cho Jamal Bhuyan lên tuyển quốc gia năm 2013.
Cho đến giờ, anh vẫn được nhắc đến là cầu thủ nhập tịch đầu tiên và bền bỉ nhất của tuyển Bangladesh. "Nếu không đá bóng, có lẽ tôi cũng chỉ biết đi làm ăn buôn bán như mọi người. Bóng đá là tất cả cuộc đời tôi", Jamal chia sẻ.
Vào lúc 19h00 tối nay, ĐT Việt Nam sẽ gặp ĐT Bangladesh.























-ngay-26-3-2026.jpg)


