Hành trình sang Bali của ĐT Việt Nam khá vất vả. Sau chiến thắng trước Malaysia tối ngày 10/10, đội quân của HLV Park Hang Seo chỉ có vài giờ nghỉ ngơi, thu dọn hành lý trước khi ra sân bay để di chuyển vào TP.HCM từ lúc 4h00 sáng. Sau đó, Quang Hải cùng các đồng đội tiếp tục phải bay thêm hơn 3 giờ để có mặt ở đảo Bali (Indonesia).
Đến đầu giờ chiều nay, ĐT Việt Nam đã đặt chân đến sân bay Bali. Tại đây, thầy trò HLV Park Hang Seo đã được ông Phạm Vinh Quang - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia cùng các cán bộ của Đại sứ quán ra đón và hỗ trợ các thủ tục nhập cảnh.
Sau khi nhận đủ hành lý, toàn đội nhanh chóng di chuyển về khách sạn để ăn trưa, nghỉ ngơi. Chiều nay, HLV Park Hang Seo quyết định cho các học trò nghỉ ngơi hồi phục thể trạng và sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên đất khách vào ngày mai (12/10).
Dù trải qua trận đấu căng thẳng và hành trình di chuyển khá vất vả nhưng các thành viên của ĐT Việt Nam đều đang có được tinh thần rất hưng phấn sau chiến thắng trước Malaysia. HLV Park Hang Seo cho biết ông không quá lo ngại tình trạng thể lực của các học trò.
“Chúng tôi phải di chuyển từ sớm. Quả là một hành trình đầy khó khăn. Nhưng chúng tôi phải khắc phục thôi. Cầu thủ mệt mỏi nhưng không phải chấn thương. Sắp tới có năm ngày, tôi sẽ bàn bạc với các HLV thể lực để cho họ có thể trạng tốt nhất. Việt Nam tự tin để hướng đến trận đấu tốt trước Indonesia”, HLV Park nói.
18h30 ngày 15/10, ĐT Việt Nam sẽ chạm trán với Indonesia, đối thủ đang tạm đứng bét bảng sau 3 trận toàn thua.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn