
Ở giao hữu giữa Việt Nam – Bangladesh, rất nhiều khán giả đã cảm thấy vui với chiến thắng 3-0 của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Đồng thời, màn thể hiện của một số cái tên sau một thời gian quay lại đội tuyển cũng làm người hâm mộ cảm thấy yên tâm. Dẫu vậy, trận đấu cũng có những khoảnh khắc khiến các khán giả chưa hài lòng, thậm chí đã xuất hiện những lời chỉ trích. Đặc biệt là tình huống bỏ lỡ ghi bàn của tuyển thủ Khuất Văn Khang ở cuối trận.
Ở đấy, Văn Khang đã có pha tăng tốc bên cánh trái để đối mặt với thủ thành của Bangladesh. Sau đó, thay vì chọn dứt điểm hoặc chuyển sang cho Hoàng Hên đang ở tư thế trống trải, Văn Khang đã xử lý rất kém, qua đó bỏ lỡ cơ hội ăn bàn rất đáng tiếc. Tình huống ấy khiến Khang phải nhận rất nhiều “gạch đá” từ cộng đồng mạng, thậm chí là những lời chỉ trích nặng nề nhắm vào tuyển thủ trẻ này khiến người viết phải ngạc nhiên.



Ngạc nhiên, bởi lẽ đây chỉ là trận giao hữu và kết quả trận đấu chẳng hề mang ý nghĩa quan trọng với cả tuyển Việt Nam và cả “quân xanh” Bangladesh. Do HLV Kim Sang Sik và cả đối thủ Bangladesh cũng chỉ xem trận đấu này để thử nghiệm đội hình và kiểm tra thực lực cho trận đấu chính thức của vòng loại Asian Cúp 2027 diễn ra vài ngày sau đó. Đấy là chưa kể ở trận đấu ấy, các học trò của HLV Kim Sang Sik đã giành chiến thắng cách biệt đến 3-0 ngay từ hiệp 1, nên một tình huống xử lý bóng không tốt của Văn Khang phải nhận lời chỉ trích nặng nề e có vẻ không ổn.
Bất giác tôi nhớ đến cách đây chưa đến 1 tháng, Khuất Văn Khang và rất nhiều đồng đội của anh đã được giới truyền thông và người hâm mộ ca ngợi đến tận mây xanh khi thi đấu ấn tượng ở vòng chung kết U23 châu Á 2026, và sau đó giành chiếc HCĐ. Vì vậy, việc một tuyển thủ trẻ xử lý bóng chưa quá ổn trong một trận giao hữu của ĐT Việt Nam cũng chẳng có gì quá to tát, bởi từ những sai sót ấy họ sẽ phải rút kinh nghiệm để phải làm tốt hơn ở những trận đấu chính thức sau đó. Vậy hà cớ gì lại nỡ tổn thương nhau từ một tình huống không ăn bàn ở một trận giao hữu?



























