
Chiều 22/6, thủ môn Lê Giang Patrik có mặt tại Hà Nội để hội quân cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Thủ thành thuộc CLB Công an TP.HCM bày tỏ sự tự hào và hạnh phúc khi được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội.
Chia sẻ trong ngày đầu lên tuyển, Patrik nói bằng tiếng Việt: “Tôi rất vui và rất tự hào khi có thể nói tiếng Việt. Tôi vẫn đang cố gắng. Trước hết, tôi rất hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên tôi có mặt ở đây. Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này hơn ba năm rồi. Đây là giấc mơ của tôi ngay từ ngày đầu tiên khi đến Việt Nam. Tôi sẽ cố gắng hết sức để được trao cơ hội ra sân”.

Bên cạnh đó, thủ môn sinh năm 1992 có phần tiếc nuối khi người bạn thân của anh là Nguyễn Filip không có mặt lần này. Anh chia sẻ: “Filip không có mặt ở đây, nhưng anh ấy là bạn của tôi. Chúng tôi quen nhau từ khi còn ở CH Séc. Quyết định đó thuộc về huấn luyện viên. Ban huấn luyện là những người quản lý đội bóng. Đây là bóng đá chuyên nghiệp. Anh ấy phải tập trung cho câu lạc bộ của mình vì họ đang có một giải đấu rất quan trọng. Họ sẽ thi đấu tại AFC Champions League Elite. Đó là một giải đấu lớn. Tôi chúc anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất”.
Nguyễn Filip là một trong những gương mặt vắng mặt đáng tiếc ở lần hội quân này. Anh sẽ dồn toàn lực cùng CLB Công an Hà Nội tham dự trận play-off tranh vé dự AFC Champions League Elite 2026/27. Điều này đã được LĐBĐ Việt Nam làm việc và thống nhất với lãnh đạo đội bóng ngành Công an.
Trước đó, Nguyễn Filip cũng lên tiếng trên trang cá nhân về việc không hội quân lần này. Thủ môn của CLB Công an Hà Nội cho biết: “Tôi cùng đội bóng nỗ lực cạnh tranh cho tấm vé dự AFC Champions League Elite. Tôi tin rằng nếu chúng tôi thành công, đây sẽ là bước tiến rất có lợi về lâu dài không chỉ cho Công an Hà Nội, mà còn cho cả nền bóng đá Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia. Tôi chắc chắn sẽ luôn theo dõi và chúc các đồng đội thi đấu thật tốt”.
Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam sẽ có buổi tập đầu tiên vào chiều 23/6, bắt đầu hành trình chuẩn bị cho AFF Cup 2026.






















