Bóng Đá Plus trên MXH

Phản ứng bất ngờ của HLV Kim Sang Sik trước sai lầm 'chết người' của Đặng Văn Lâm
Khắc Sơn • 07:24 ngày 08/09/2024
Thủ môn Đặng Văn Lâm đã có sai lầm "chết người" trong trận đấu với ĐT Nga, nhưng HLV Kim Sang Sik vẫn đón nhận điều đó một cách bình thản.

    Ngọc Hải an ủi Văn Lâm sau sai lầm chặn bóng không dính để bóng đi thẳng vào lưới. Ảnh: Minh Tuấn

    Không ai ngạc nhiên khi ĐT Việt Nam thất bại trước ĐT Nga. Chúng ta cũng chẳng hề sốc khi tỷ số là 0-3 nghiêng về đội khách. Tất cả những gì diễn ra rất tự nhiên, thực tế và phản ánh một cách chân thực nhất về trình độ của hai đội bóng. Nhưng, thực tế khắc nghiệt ấy là điều chúng ta muốn thấy và phải thấy trên hành trình hội nhập với sân chơi lớn.

    Khi Văn Lâm mắc sai lầm lãng xẹt khiến ĐT Việt Nam thủng lưới, ống kính truyền hình đã quay về phía ông Kim Sang Sik. Trái với suy nghĩ của nhiều người, nhà cầm quân người Hàn Quốc không tỏ vẻ bực bội hay lấy làm tiếc về sai lầm của học trò. Ông đón nhận sự cố một cách bình thản nhất và dường như coi đó là điều khó tránh khỏi trong cuộc đối đầu với đối thủ trên tầm. Ai cũng biết, ông Kim Sang Sik cần màn trình diễn tốt trong trận đấu với ĐT Nga. Một phong độ ấn tượng, một kết quả tốt sẽ giúp ích ông có nhiều thuận lợi trên chặng đường sắp tới. Bản thân nhà cầm quân này cũng cho thấy sự tinh tế khi chọn Văn Lâm, một cầu thủ sinh ra tại Nga làm người bắt chính. Ông muốn cho Văn Lâm cơ hội toả sáng trước đội bóng quá quen thuộc với anh. Ông muốn tìm sự ổn định, tìm sự an toàn tối đa cho ĐT Việt Nam.

    Nhưng, ĐT Việt Nam đã thua và Văn Lâm mắc sai lầm sơ đẳng. Một kết quả không nằm trong mong muốn của ông Kim Sang Sik. Sau trận đấu, ông thầy này đã gửi lời xin lỗi đến giới mộ điệu. Nhưng, dư luận không quá khắt khe để bắt ông phải chịu trách nhiệm về trận thua trước đối thủ quá mạnh. Chúng ta đủ sự tỉnh táo để nhận ra rằng, giữa hai đội tuyển có khoảng cách quá lớn về chuyên môn. Việc chúng ta đối đầu với ĐT Nga cũng là để thu hẹp khoảng cách với những đội tuyển mạnh nhất. Những sai lầm không đáng có, những hạn chế về chuyên môn trong trận đấu với đối thủ trên tầm là điều khó tránh khỏi, nhưng nó sẽ được hoá giải bằng sự nghiêm túc rút tỉa sau này. Có quá nhiều bài toán mà ông Kim Sang Sik cần giải. Có quá nhiều mục tiêu mà ông và các học trò phải hoàn thành.

    Nhưng bóng đá và thách thức lại là mảnh đất màu mỡ để những ý chí lớn thực hiện khát vọng. Thế nên, hãy quên trận thua trước gã khổng lồ Nga. Hãy gác sự tự ti sang một bên và hướng đến trận đấu tiếp theo với tất cả nhiệt huyết và tài năng của từng thành viên đội tuyển. Hãy nhớ, ĐT Việt Nam từng khiến dư luận ngưỡng mộ bằng sự xả thân của chính những con người đang có lúc này. Nhớ để phấn đấu!
     

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay