Tiến Linh mở tỷ số ở phút thứ 9, những tưởng ĐT Việt Nam sẽ có một trận đấu dễ dàng trước Nepal, nhưng trong hiệp 1 các học trò đã HLV Kim Sang Sik gặp không ít khó khăn, thậm chí họ đã có bàn cân bằng ngay phút thứ 17 từ cú đánh đầu của Shestha. Trong tình huống đá phạt của Nepal, hàng phòng ngự của Việt Nam đã khá lỏng lẻo trong việc kèm người, thậm chí sự không hiểu nhau giữa các vị trí đã khiến khung thành của tuyển Việt Nam phải trả giá.
Phải nói thẳng, tuyển Việt Nam đã có một hiệp 1 chưa như ý, dẫu tung ra toàn gương mặt gạo cội và không có cầu thủ trẻ U23 nào trong đội hình xuất phát. Điều ấy đã cho thấy sự an toàn và chắc chắn của HLV Kim Sang Sik trước một đối thủ không quá mạnh như Nepal, nhưng các cầu thủ của Việt Nam đã khá bế tắc trong tấn công, chưa kể tử huyệt ở hàng thủ không ít lần bị lộ để cho đối thủ khai thác.
Thực tế, HLV trưởng Matt Ross của Nepal đã cảnh báo các cầu thủ của ông sẽ gặp áp lực lớn khi phải thi đấu trên sân nhà của tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, các học trò của đội bóng Nam Á này đã tuân thủ đúng triết lý của vị HLV này là “phải phòng ngự thật tốt, trước khi tấn công để tìm bàn thắng”, và họ đã cho thấy không quá “bèo” như những lời đồn thổi.
Đá hơn người, nhưng phút 55 tuyển Việt Nam suýt phải nhận một bàn thua từ tình huống sai số của hàng thủ. Sau đó là một loạt cơ hội được tuyển Việt Nam tạo ra, nhưng bàn thắng vẫn chưa tới khi thủ môn Chemjong vẫn chơi quá xuất sắc. Mãi đến phút 67, Xuân Mạnh mới có bàn nâng tỷ số 2-1 và sau đó là bàn thắng ấn định chiến thắng 3-1 cho tuyển Việt Nam.
3 trận thắng, ghi 8 bàn, nhưng có đến 5 bàn thua, một nỗi lo từ hàng thủ của tuyển Việt Nam!