Trận đấu phải đến 19h30 mới diễn ra, nhưng từ 17h00 không khí ở trước sân Gò Đậu đã chộn rộn, đặc biệt là thị trường vé chợ đen. Thực sự vé chợ đen ở trận đấu giữa Việt Nam – Nepal không quá hút khách, bởi kết quả đã sớm được dự báo khi đối thủ quá yếu. Vì thế, giá vé xem trận đấu vào chiều qua cũng đã được các phe vé hạ thấp hơn giá gốc. Vé khán đài C,D chỉ còn khoảng 150.000 đồng, thậm chí xuống 100.000 đồng. Trong lúc nhiều khán đài VIP và khán đài A giá chỉ còn 350.000 đồng .
Một phe vé than thở cùng người viết: “Bọn tôi chỉ mong 1 vé lời 20.000 đồng cũng bán ngay, nhưng hơi khó nên đành bán dưới giá gốc để thu hồi vốn”. Cũng vì vé chợ đen như thế, nên có thể hiểu được không khí trên sân cũng không quá đông như mọi người mong muốn. Dẫu vậy, trên khán đài lại có rất nhiều người thân của các tuyển thủ lại có mặt để cổ vũ cho các tuyển thủ thi đấu dưới sân.
Chiều nay, gia đình tuyển thủ trẻ Nguyễn Thanh Nhàn đã thuê nguyên xe 16 chỗ để đưa mọi người từ Tây Ninh lên sân Gò Đậu để cổ vũ cho anh. Thực tế, Thanh Nhàn không thể biết được gia đình anh đang ngồi ở đâu, bởi cầu thủ trẻ này phải tập trung cho trận đấu, nhưng như chính anh chia sẻ: “Dẫu không biết gia đình và vợ con của em đang ngồi đâu trên khán đài, nhưng khi biết sự có mặt của mọi người để cổ vũ em và đồng đội, bản thân em đã thấy rất vui và nỗ lực hết mình nếu được trao cơ hội ra sân”.
Không chỉ gia đình Thanh Nhàn, vợ con của thủ môn Đặng Văn Lâm cũng có mặt trên sân để “tiếp sức” cho anh trong lần ra sân chính thức ở cuộc đối đầu với Nepal, sau hơn 1 năm Lâm rời xa ĐT Việt Nam. Còn nhớ hôm trả lời phỏng vấn của báo chí, Văn Lâm chia sẻ: “Hơn 1 năm tôi mới quay lại tuyển Việt Nam, nhưng không khí vẫn cứ như mới ngày hôm qua”. Chiều nay, chắc Lâm “tây” có rất nhiều cảm xúc trong lần quay lại và gia đình nhỏ của anh cũng rất hạnh phúc vì điều ấy…
Nào chỉ gia đình cầu thủ, chiều tối nay còn có rất đông khán giả có mặt của cho những tuyển thủ mà họ yêu mến. Anh Trí Quang - một cổ động viên nhiệt thành của ĐT Việt Nam chia sẻ: “Tôi yêu mến tất cả các thành viên của tuyển Việt Nam, nhưng do là người Bình Dương nên tôi nghiêng tình cảm của mình nhiều hơn cho cầu thủ Tiến Linh. Tôi theo dõi Tiến Linh từ lúc còn là cầu thủ năng khiếu ở đây, nên tôi rất yêu mến bạn ấy. Thật sự, tôi rất muốn Tiến Linh ghi bàn ở trận đấu này bởi khá lâu bạn ấy chưa còn bàn thắng cho tuyển Việt Nam”.
Nhắc đến Tiến Linh, người viết lại nhớ đến anh Nguyễn Tiến Quyền - bố của Tiến Linh, người luôn theo sát còn trai mỗi khi thi đấu trong màu áo ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, chiều qua chúng tôi lại không thấy anh Quyền khiến mọi người khá ngạc nhiên, nhưng tôi tin trên khán đài anh vẫn có mặt để cổ vũ cho cậu con trai của mình trong cuộc đối đầu với Nepal.
Chiều nay, khán đài sân Gò Đậu dẫu không quá đông, nhưng ở đó là những “hậu phương” cực kỳ vững chắc cho các tuyển thủ Việt Nam trong hành trình đi tìm hy vọng cho chính mình.