Bóng Đá Plus trên MXH

Jesus Rodriguez, cậu nhóc 'nhảy qua hai thế hệ' để lên tuyển Tây Ban Nha

03 giờ trước
Dù vẫn còn đủ tuổi đá U20 World Cup, Jesus Rodriguez đã hai lần được HLV Luis de la Fuente triệu tập vào ĐT Tây Ban Nha. Và tân binh của La Roja không chỉ ghi dấu ấn ở Como, mà còn khiến các CĐV ngạc nhiên vì bước tiến thần tốc.

    Dù chưa tròn 20 tuổi, Jesus Rodriguez đã có 2 lần được triệu tập lên ĐT Tây Ban Nha.

    “Jesus Rodriguez là cầu thủ mà chúng tôi rất yêu thích, và nói nhỏ nhé: Luis (de la Fuente) cũng mê cậu ấy lắm”. Cựu HLV đội U21 Tây Ban Nha, Santi Denia từng tiết lộ như vậy vào tháng 5. Và ông cũng là người khuyên De la Fuente trao cơ hội cho Rodriguez, chàng trai vừa giúp Betis thu về 22 triệu euro nhờ vụ chuyển nhượng sang Como hè vừa rồi.

    Cầu thủ chạy cánh này chỉ tròn 20 tuổi vào ngày 21/11 tới, nghĩa là vẫn có thể góp mặt tại U20 World Cup. Nhưng thay vì dự giải đấu tại Chile, nơi Tây Ban Nha vừa bị Colombia loại ở tứ kết, Rodriguez đã “nhảy cóc” qua hai cấp độ để tiến thẳng lên ĐTQG. Nói về điều này, anh chia sẻ: “Tôi cũng không hiểu vì sao HLV De la Fuente lại thích mình đến vậy. Tôi chỉ biết rằng mỗi khi được gọi, tôi luôn cố gắng hết sức để đền đáp niềm tin ấy”.

    Ở đợt triệu tập này, Rodriguez là cầu thủ trẻ nhất của La Roja. Trong lần đầu được gọi hồi tháng 9, người giúp anh hòa nhập chính là đội trưởng Alvaro Morata, cũng là đồng đội của anh tại Como. Nghịch lý là cho loạt FIFA Days tháng 10, trong khi Rodriguez vẫn có tên thì Morata lại vắng mặt.

    Jesus Rodriguez đang có phong độ ấn tượng tại Como.

    Tuy nhiên, những ai dõi theo bước tiến của cầu thủ sinh năm 2005 sẽ chẳng ngạc nhiên về điều đó. Vì tại Como, Rodriguez đang chơi rất ấn tượng với 2 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 7 trận đấu ở Serie A và Coppa Italia. Thành tích này có dấu ấn rất lớn từ ông thầy Cesc Fabregas, người luôn dặn anh “hãy tự tin thể hiện những gì mình vẫn làm hằng tuần”.

    Ngoài Fabregas, Rodriguez tiết lộ mình cũng học được nhiều điều từ các đồng đội ở ĐTQG, đặc biệt là Lamine Yamal - người mà anh vào thay trong trận ra mắt La Roja gặp Bulgaria. Anh cho biết: “Với tôi, Lamine là cầu thủ hay nhất thế giới hiện nay. Xem cậu ấy tập luyện còn ấn tượng hơn cả khi xem trên TV”. Trùng hợp thay, chính việc Yamal vắng mặt lại mở ra cơ hội để Jesus Rodriguez tiếp tục bước tiến thần kỳ trong màu áo ĐT Tây Ban Nha.

    Từ U19 lên ĐTQG sau 1 năm rưỡi
    Không ấn tượng bằng Yamal, nhưng Jesus Rodriguez cũng có bước tiến cực kỳ thần tốc. Anh ra mắt đội U19 Tây Ban Nha ngày 20/2/2024, rồi tiếp tục trình làng ở đội U21 hơn 1 năm sau (21/3/2025). Và đến ngày 4/9, Rodriguez đã đá trận đầu tiên cho ĐTQG trong chuyến làm khách của Bulgaria ở vòng loại World Cup 2026.

     

    MINH LÂM • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay