Khi Luis de la Fuente công bố danh sách ĐT Tây Ban Nha cho hai trận gặp Georgia và Bulgaria trong tháng 10, người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Vì thủ quân Alvaro Morata của La Roja không có tên, dù không chấn thương, không bị treo giò, mà chỉ đơn giản là “lý do chiến thuật”. Và cụm từ đó có lẽ khiến Morata không khỏi tổn thương.
Vì kể từ ngày De la Fuente nắm quyền, Morata luôn là trung tâm trong kế hoạch của ông. Nhà cầm quân người La Rioja từng nhiều lần khẳng định: “Morata, Rodri, Carvajal và Laporte là tài sản của đội tuyển quốc gia”. Bất kể phong độ của Morata ra sao, ông vẫn bảo vệ cậu học trò. Tiền đạo 33 tuổi cũng không chỉ là đội trưởng với tiếng nói trọng lượng trong phòng thay đồ, mà còn là người tạo nên sự cân bằng cho một tập thể trẻ trung.
Vậy mà De la Fuente đã khiến tất cả bất ngờ khi gạt Morata vì lý do chuyên môn. Tất nhiên, chiến lược gia 64 tuổi có cơ sở để làm vậy. Vì mùa Hè 2025 đánh dấu một chương đầy bất ổn trong sự nghiệp Morata. Sau giai đoạn ngắn ngủi ở AC Milan, anh bất ngờ chuyển đến Galatasaray, rồi chỉ vài tuần sau lại về Ý đầu quân cho Como.
Tại Como, tiền đạo người Tây Ban Nha cũng chỉ đóng vai phụ. Anh thường xuyên xuất phát từ ghế dự bị, chưa ghi được bàn nào và chỉ có 1 đường kiến tạo trong 8 lần ra sân. Mà với mẫu HLV luôn tìm kiếm tốc độ, năng lượng và khả năng pressing như De la Fuente, việc một tiền đạo ít thi đấu bị loại là hoàn toàn dễ hiểu.
Trái ngược với sự sa sút của Morata là phong độ ấn tượng của Mikel Oyarzabal. Có thể, Oyarzabal cũng mới có 2 bàn và 1 kiến tạo cho Sociedad mùa này, nhưng anh lại rất có duyên trong màu áo ĐT Tây Ban Nha với 4 bàn và 4 kiến tạo trong 5 trận gần nhất. Quan trọng hơn, tiền đạo này còn mang đến sự linh hoạt cho hàng công La Roja nhờ khả năng di chuyển rộng và kết nối với hàng tiền vệ.
Bên cạnh đó, sự xuất hiện của những Jorge de Frutos, Samu Aghehowa hay thậm chí Jesus Rodriguez, người đồng đội 19 tuổi của Morata ở Como, cũng khiến hàng công của ĐT Tây Ban Nha trở nên chật chội. Bộ ba này trẻ hơn, khát khao hơn, sẵn sàng di chuyển và pressing không ngừng - những phẩm chất mà Morata đang dần đánh mất.
Trước làn sóng tranh luận, De la Fuente đã trấn an: “Morata vẫn rất quan trọng với chúng tôi. Việc không triệu tập lần này chỉ là tính toán chiến thuật”. Tuy nhiên, không nhiều người tin rằng đây chỉ là quyết định tạm thời. Vì tuy vẫn là đội trưởng, Morata đã không còn khả năng gánh vác hàng công ở tuổi 33. Thay vào đó, tiền đạo của Como chỉ đang chật vật níu giữ cơ hội trong màu áo La Roja.
Morata từng tuyên bố World Cup 2026 sẽ là giải đấu cuối cùng của anh cho ĐT Tây Ban Nha. Đó là lý do tiền đạo này chọn Como, nơi anh tin rằng sẽ giúp mình duy trì thể lực và tinh thần thoải mái. Nhưng thực tế lại khắc nghiệt hơn nhiều, khi anh không được thi đấu thường xuyên và mất luôn vị trí ở ĐTQG.
Với 37 bàn thắng sau 87 lần ra sân, Morata đã trở thành một phần của lịch sử ĐT Tây Ban Nha. Nhưng nếu không lấy lại phong độ, giấc mơ World Cup 2026 có thể khép lại với người đội trưởng. Và việc thủ quân của La Roja có nguy cơ bị loại cũng là minh chứng cho quy luật tàn nhẫn của bóng đá: không ai là không thể thay thế.
Morata lỡ cơ hội vượt Torres
Với việc vắng mặt ở đợt tập trung lần này, Alvaro Morata đã bỏ lỡ cơ hội vượt Fernando Torres để trở thành chân sút số 3 trong lịch sử ĐT Tây Ban Nha. Anh hiện có 37 bàn, chỉ kém 1 bàn so với El Nino (38). Hai vị trí dẫn đầu trong danh sách ghi bàn của La Roja thuộc về David Villa (59 bàn) và Raul Gonzalez (44).