Bóng Đá Plus trên MXH

'Nam thần LMHT Hàn Quốc' Mystic bị tố bạo hành tình dục với bạn gái cũ
Thành Đạt • 17:37 ngày 08/09/2023
Trên trang cá nhân, streamer Yoo Hye-di đã đăng tải dòng trạng thái, nói về mối quan hệ của mình với Jin "Mystic" Seong-jun. Theo đó, Yoo khẳng định Mystic đã ép cô phá thai, đồng thời có nhiều lần bạo hành tình dục.

    Yoo và Mystic đã hẹn hò từ tháng 12/2021 đến tháng 7/2023. Tuy nhiên, Yoo cho biết sự việc bắt đầu vào tháng 4/2022.

    Trên trang cá nhân, Yoo kể: "Có lần anh ấy xuất vào trong mà không hề nói cho tôi biết. Tôi lo lắng và nghiêm túc hỏi Mystic: Nếu em có thai thì sao?

    Mystic cau mày và khó chịu với tôi: Không thể có chuyện đó được. Chuyện đó không thể xảy ra chỉ sau một lần quan hệ. Tại sao em lại nói về điều thậm chí còn chưa xảy ra. Đừng nói nữa".

    Khoảng tháng 5 năm 2023, Yoo xác nhận cô có thai thông qua siêu âm. Lúc này, Mystic cố tình tránh nói chuyện hoặc có hành động nào xoay quanh việc Yoo có thai và muốn phá thai.

    Yoo kể tiếp: "Anh ta đùa rằng: 'Sẽ rất tồi tệ khi đứa trẻ chào đời, anh chỉ muốn chạy trốn' và tránh nói chuyện về kế hoạch tương lai của chúng tôi bằng mọi giá".

    "Tôi đã nói với Mystic: ‘Anh phải cẩn thận khi quan hệ trong giai đoạn đầu của thai kỳ, nó có thể gây nguy hiểm cho đứa trẻ’. Nhưng Mystic thực ra khăng khăng càng muốn quan hệ nhiều hơn nữa. 

    Anh ta đã cố ép quan hệ khi tôi đang ngủ…

    Tôi bàng hoàng tỉnh dậy, tức giận và khóc lóc nhưng anh ta vẫn tiếp tục.

    Tôi tin rằng Mystic đã cố gắng làm việc đó ít nhất 7 lần rồi.

    Tôi đã khóc và hỏi Mystic: ‘Nếu đứa bé có mệnh hệ gì thì sao?’ thì có lần anh ta còn đáp lại ‘Chúng ta có thể tạo ra đứa trẻ khác mà’. Mystic luôn hành động như thể anh ta quên mất việc rằng tôi đang có thai".

    "Mystic có thói quen nói những điều tiêu cực như ‘Anh hối hận vì đã có con, nếu quay ngược thời gian thì anh sẽ không bao giờ muốn có con; có đứa con trai này như là vết nhơ lớn trong cuộc đời anh; Anh không thích con trai mình; anh muốn chạy trốn; anh muốn chết.

    Sự tiêu cực và trì hoãn này tiếp tục cho đến tận Tuần 11 của thai kỳ, khi mà tôi đã đưa ảnh siêu âm và hỏi nghiêm túc ý kiến của anh ta về việc này, một cách rõ ràng nhất. 

    Chỉ khi đó anh ta mới gợi ý về việc tôi phá thai".

    Yoo muốn giữ lại đứa bé nhưng quyết định phá thai theo nguyện vọng của Mystic. Tuy nhiên, theo lời của Yoo, Mystic tiếp tục hành động thụ động và né tránh nói chuyện, hành động hay giúp đỡ về việc đến bệnh viện mà tập trung vào stream và chơi game.

    Việc phá thai bị trì hoãn và Yoo đã phải phẫu thuật nạo phá thai vào tuần thứ 22 của thai kỳ.

    “Trong cơn bực bội, tôi đã yêu cầu Mystic nghỉ 3 ngày và cùng nhau đi khám bệnh viện. Mystic trả lời: ‘Sẽ không sao đâu, hình như có thể phá thai vào tuần 24 đấy’. Tôi đã tức giận. Ngay cả đứa trẻ chưa được sinh ra cũng phải cảm nhận sự đau đớn theo thời gian, và anh ta đã nói ra những lời nói bất cần như vậy”, Yoo cho biết thêm.

    "Khi đứa bé đã mất rồi, và tôi đã đưa cho anh ta giấy chứng nhận, anh ta còn không thèm giả vờ buồn bã mà nói ‘Tại sao phải đến Jeolla-do để làm…’

    Thậm chí, chỉ vài ngày sau khi tôi phá thai, anh ta đã nói dối và ra ngoài uống rượu. 

    Sau 2 tuần hồi phục, anh ta nói rằng không thể chịu được nữa và cố gắng quan hệ, dẫn đến việc tôi chảy máu và bị viêm nhiễm".

    Vào đầu năm 2023, một kẻ theo dõi đã đột nhập và tấn công Yoo. Theo đó, sự việc đã được các phương tiện truyền thông ghi lại.

    Yoo kể rằng: “Tôi đã gọi cảnh sát và đã lấy lời khai cùng với kiểm tra tại bệnh viện được chỉ định…

    Tôi đã gọi cho Mystic nhưng anh ta không nghe tôi kể rõ ràng mà giận dữ hỏi tôi: ‘Tại sao em không làm gì khi việc này xảy ra?’.

    Tôi nói với anh ta tôi đang ở bệnh viện. Tôi nói tôi sẽ gọi sau khi kiểm tra y tế, nhưng anh ta còn không nói sẽ đến chứ đừng nói tỏ ra lo lắng gì. 

    Hai ba ngày sau, Mystic đến nhà tôi. Lúc đó tôi còn cả đống vết bầm tím, tôi đang ở trạng thái khủng hoảng về tinh thần. Nhưng Mystic lại muốn quan hệ…

    Tôi hỏi anh ta liệu đó có phải điều đúng đắn khi làm việc đó không. Mystic mỉm cười và đáp: Yeah, nhưng anh không thể ngừng muốn nó”.

    Theo lời kể của Yoo, Mystic thậm chí còn lừa dối và "bắt cá hai tay" sau khi cô phá thai. Lúc này, Yoo và Mystic hiện tại đã chia tay.

    Mystic sinh năm 1995, từng thi đấu ở vị trí xạ thủ cho các đội tuyển Jin Air, Team WE, Afreeca Freecs và JD Gaming. Trong sự nghiệp, Mystic từng vô địch NEST 2015, LPL mùa Xuân 2017, KeSPA Cup 2019, đứng hạng Ba tại MSI 2017 và Chung Kết Thế Giới 2017. Dù có sự nghiệp không rực rỡ, song Mystic luôn được nhắc đến như là "nam thần" của Liên Minh Huyền Thoại khu vực Hàn Quốc nhờ vẻ ngoài điển trai như các ngôi sao điện ảnh.

     

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội