"Tôi muốn nói rằng tôi hiện là người chơi Lee Sin giỏi nhất. Tuy nhiên, tùy thuộc vào lối chơi, có thể có người giỏi hơn tôi", Oner phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thắng 2-0 DRX. "Tôi nghĩ điều quan trọng là Lee Sin cần phải tìm được vị trí để có thể đe dọa đối phương. Sau khi được tăng sát thương vật lý cơ bản, tôi thấy rằng Lee Sin cũng không hề kém cạnh những vị tướng khác. Miễn là được sử dụng thuần thục, tôi không nghĩ Lee Sin sẽ thua những tướng như Wukong và Viego".
Oner nói tiếp: "Đây là trận đấu thứ 500 của tôi kể từ ngày ra mắt đấu trường chuyên nghiệp. Tôi không nghĩ thời gian lại trội nhanh như vậy và tôi cảm thấy rất hạnh phục khi chạm tới cột mốc này. Tôi rất biết ơn người hâm mộ vì đã luôn quan tâm và ủng hộ. Tôi mong mình sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bạn lâu hơn nữa".
Khi được hỏi về nguyên nhân khiến kỷ lục thắng liên tiếp dừng lại ở con số 24 trận, Oner trả lời rằng: "Chúng tôi không nghĩ rằng Kwangdong Freecs sẽ chọn những vị tướng như vậy. Tôi cho rằng lý do dẫn đến thất bại là vì KDF đã chuẩn bị tốt hơn".
"Ở giai đoạn cấm chọn, chúng tôi chỉ đơn giản là không lường trước được con bài Seraphine của KDF. Chúng tôi đã nói về những sai lầm nhỏ đã mắc phải. Thật tệ khi chuỗi thắng của chúng tôi đã kết thúc. Nhưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi chúng tôi đã đánh bại DRX với tỷ số 2-0", Oner nhấn mạnh.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn