Ghi bàn
Randers: Odey (84')
Leicester: Barnes (2'), Maddison (70', 74')
Leicester thực tế đã đặt một chân vào vòng 1/8 Europa Conference League sau khi giành chiến thắng tới 4-1 trước Randers ở trận lượt đi vòng play-off. Thế nên, chuyến hành quân sang đất Đan Mạch này không tạo ra nhiều sức ép với thầy trò Rodgers.
Đúng như dự đoán, chỉ 101 giây sau khi trọng tài bắt đầu trận đấu, đội khách đã có được bàn thắng. Từ một pha phản công nhanh bên cánh trái, Harvey Barnes đi bóng tốc độ trước khi dứt điểm khéo léo bằng lòng trong chân phải mở tỷ số.
Bàn thắng sớm này coi như chấm dứt những hi vọng mong manh của đội chủ nhà và biến thế trận trở nên vô cùng cởi mở. Randers chẳng việc gì phải phòng ngự nữa và cứ thế lao lên tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ.
Nhưng trong một ngày các chân sút của đội chủ nhà quá vô duyên, cộng thêm sự xuất sắc của thủ môn Kasper Schmeichel, khung thành Leicester cứ thế trơ trơ ra.
Trong khi đó, các ngôi sao của Bầy cáo thì lại tỏ ra quá bén. Hiệp 1 là sàn diễn của Harvey Barnes thì sang hiệp 2, ánh hào quang nhường lại cho James Maddison. Chỉ từ phút 70 tới 74, Maddison ghi liên tiếp 2 siêu phẩm. Một từ cú sút phạt hàng rào đẳng cấp, và tiếp đó là pha cứa lòng bên ngoài vòng cấm.
Randers chỉ kịp gỡ được 1 bàn ở phút 84 nhưng như thế là không đủ. Sau 90 phút, Leicester thắng 3-1. Chung cuộc sau 2 lượt trận, Bầy cáo đập nát đối thủ với tổng tỷ số 7-2 để giành vé vào vòng 1/8.
Tương tự Leicester, những đội bóng có tên tuổi như Marseille, PSV cũng biết cách tận dụng lợi thế lượt đi để có chiến thắng. Bất ngờ nhất có lẽ là việc Celtic thảm bại 1-5 trước Bodo/Glimt. Đại diện Scotland thua 1-3 trên sân nhà và không thể lội ngược dòng ở trận tái đấu, thậm chí còn thua thêm 0-2.
Đội hình thi đấu
Randers: Carlgren; Kallesoe (O Bundgaard 61'), Graves (Andersson 61'), Piesinger, Kopplin; Kehinde, Johnsen, Lauenborg (F Bundgaard 68'), Ankersen (Tibbling 76'); Odey, Hammershoy-Mistrati (Klysner 77')
Leicester: Schmeichel; Albrighton (Choudhury 60'), Amartey, Vestergaard, Thomas; Ndidi; Lookman, Maddison, Tielemans (Soumare 60'), Barnes (Perez 60'); Iheanacho