10 câu nói bất hủ giúp Mourinho trở thành "Special One"

Tiểu Lý
20:04 ngày 30-05-2023
Cái tên Jose Mourinho đang “hot” trở lại. Sau khi giúp Roma vô địch Europa Conference League ở mùa trước, ông tiếp tục dẫn dắt đội bóng thành Rome vào đến chung kết Europa League mùa giải 2022/23. Trước thềm trận đấu tranh cúp, hãy cùng điểm lại những câu nói bất hủ gắn với thương hiệu “Special One”.

1. "Với tôi, bóng đá là định mệnh. Nó luôn hiện hữu quanh tôi ở những thời khắc quan trọng của cuộc đời. Ví dụ, khi tôi sinh ra, bố tôi đang trên sân bóng. Rồi đến lượt con gái tôi chào đời cũng vậy, tôi cũng đang ở trên sân bóng.
Jose Mourinho sinh ra trong một gia đình có truyền thống bóng đá. Bố của ông là một thủ môn, sau đó chuyển sang nghiệp cầm quân. Ông của "Người đặc biệt" từng là chủ tịch của CLB Vitoria de Setubal. Trong một môi trường “ăn ngủ bóng đá” như thế, đam mê với trái bóng tròn đã ngấm vào máu thịt từ khi ông còn là một cậu nhóc. Có điều, Mourinho chỉ đặc biệt quan tâm đến quản lý bóng đá và các sơ đồ, hệ thống chiến thuật.

2. "Tôi học tiếng Italia 5 giờ đồng hồ mỗi ngày và có thể trao đổi lưu loát với phóng viên cũng như các cầu thủ chỉ trong vòng vài tháng. Trong khi đó, Ranieri mất 5 năm ở nước Anh vẫn còn cảm thấy khó làm quen được với câu chào buổi sáng".
Mẹ của Mourinho là một giáo viên và bà muốn ông theo học trường kinh tế. Nhưng chỉ sau 1 buổi học, Mourinho đã bỏ ngang. Ông quyết định tập trung cho bóng đá bằng cách tham dự nghành khoa học thể thao của trường đại học kỹ thuật Lisbon. Rất nhanh sau đó, ông có thêm bằng HLV bóng đá, sau khóa học tập trung ở Scotland. Cá tính của Mourinho bộc lộ từ thời đó, một khi ông quyết làm gì, ông theo đuổi say mê và không ai có thể ngăn cản.

Nhận định bóng đá Sevilla vs Roma, 02h00 ngày 1/6

3. Ngay cả Chúa Jesus, không phải mọi người đều yêu ông ấy nên tôi cũng còn hy vọng!”.
Bề ngoài có vẻ như Mourinho bấy kính với Chúa. Nhưng ông là một con chiên luôn có niềm tin mãnh liệt vào Chúa. Mourinho từng chia sẽ rằng, ông cầu nguyện mỗi ngày, tự tưởng tượng ra những cuộc trò chuyện với Ngài mỗi ngày. Mourinho khẳng định, với ông, Chúa là tình yêu. Nhưng có điều, Mourinho không thường xuyên đến nhà thờ. Ông chỉ đến đó khi cảm thấy có nhu cầu.

Mourinho tự nhận mình là HLV thích la làng khi bị trọng tài xử ép.

4. "Có 3 loại huấn luyện viên. Loại thứ nhất không bao giờ phàn nàn về những sai lầm của trọng tài. Loại thứ 2 là những người như tôi, luôn la làng khi bị mấy tay đó xử ép. loại thứ 3 mới xuất hiện thôi, đó là Pep Guardiola, hắn ta có xu hướng ca cẩm thành công của các trọng tài”.
Ai cũng biết, Pep Guardiola là một trong những "kẻ thù" lớn nhất trong cuộc đời của Mourinho, đặc biệt trong quãng thời gian "Special One" ngồi trên băng ghế chỉ đạo của Real Madrid, còn Pep đang thành công với Barca bằng thứ bóng đá Tiki-taka. Ngày đó, Mourinho thường xuyên đấu khẩu với Pep. Trong một lần trả lời phỏng vấn, HLV người Bồ Đào Nha công khai “chửi” đồng nghiệp: “Hắn ta là một ông thầy khốn kiếp!”.

5. "Madridista ư? Interista ư? Không, Tôi là Mourinhista!".
Mourinho chưa bao giờ có ý định trao trọn con tim cho một đội bóng mà ông dẫn dắt hay thi đấu. Ông chỉ xác định mình là một HLV chuyên nghiệp và làm việc một cách chuyên nghiệp nhất có thể. Chính vì vậy, khi được hỏi ông là fan của đội nào, Mourinho đã trả lời theo cách rất riêng. “Special One” nói rằng, ông chỉ là fan của chính mình.

6. “Nếu chọn việc nhẹ nhàng, tôi đã ở lại Porto với chiếc ghế màu xanh, với chức vô địch Champions League, với Chúa và sau Chúa là tôi".
Mourinho từng cao ngạo tuyên bố, tôi không phải là HLV xuất sắc nhất thế giới, nhưng cũng chẳng bố con thằng nào hơn được tôi. Sự tự tin đôi lúc đến mức thái quá, cộng với khát khao chinh phục đã biến Mourinho trở thành một trong những HLV xuất sắc nhất trong lịch sử, dù ông ở Porto, Chelsea, Inter, Real Madrid hay bây giờ là Roma.

Mourinho khẳng định bóng đá không khiến ông bị áp lực.

7. "Áp lực ư? Áp lực chỉ đến với những người nghèo khổ hàng ngày phải chạy ăn từng bữa để nuôi miệng và nuôi con ở trên khắp trái đất này. Còn trong bóng đá làm gì có áp lực".
Mourinho thể hiện vẻ bề ngoài là một gã ngang tàng, đôi khi có những hành vi "hắc ám". Nhưng với những người gần gũi bên cạnh, ông là một người đàn ông tốt bụng, dễ mến và ở trong gia đình là một người chồng, người cha tuyệt vời. Với Mourinho, bóng đá là một phần quan trọng trong cuộc đời và ông đã từng biến bóng đá thành rất nhiều hoạt động từ thiện có ý nghĩa đối với cộng đồng.

8. "Một anh bạn của tôi nói rằng, nếu gom đủ gạch đá mà thiên hạ đã ném vào tôi, tôi có thể xây được cả một tượng đài".
Mourinho mục hạ vô nhân, nhiều khi không xem ai ra gì. Vì thế, ông đã không ít lần trong đời phải nhận "gạch đá". Nhưng HLV người Bồ Đào Nha luôn tự hào vỗ ngực cho rằng, thà như vậy còn hơn ông phải sống kiểu "đạo đức giả" như Pep Guardiola để nhận được tình yêu từ mọi người.

Tính cách ngông nghênh từng khiến Mourinho bị chủ tịch của Real Madrid ngứa mắt.

9. "Nếu không có chó săn, bạn hãy bắt mèo làm thay việc đó".
Đó là lời phát biểu khi Mourinho còn dẫn dắt Real Madrid, trước khi tiền đạo Gonzalo Higuain bị chấn thương và chỉ còn Karim Benzema để thay thế. Đấy là cách ông phản ứng với chủ tịch Florentino Perez vì đã không nghe lời ông mua thêm tiền đạo trong mùa Đông năm 2010. Tuyên bố này của Mourinho khiến ông bị chủ tịch của Real Madrid ngứa mắt. 

10. "Tôi muốn có danh hiệu Champions League thứ 3, với đội bóng thứ 3 trong sự nghiệp cầm quân. Tôi sẽ làm được!".
Mourinho tuyên bố như vậy, sau khi ông được bổ nhiệm làm HLV của Real Madrid. Nhưng HLV người Bồ Đào Nha đã không thể làm được điều đó ở Bernabeu. Đến giờ, có lẽ ông nên sửa lại một chút câu nói của mình thành: "Tôi muốn giành 3 chức vô địch Europa League với 3 CLB khác nhau". Chiến lược gia 60 tuổi này đã từng giúp Porto và Man United đăng quang ở Europa League và có thể sau đêm nay sẽ giành Cúp cùng Roma.

Điểm tin 30/5: Rời Al Nassr, Ronaldo sẽ gia nhập Atletico?

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x