
Phút thứ 7 trận đấu nói trên, chính Yates đã tự làm đau mình sau một pha tiếp đất không tốt. Ngay lập tức, cầu thủ 28 tuổi này đã ra dấu hiệu yêu cầu các nhân viên y tế vào sân chăm sóc cho anh.
Theo kênh TNT Sports thì truyền hình không dám phát lại hình ảnh ngón tay của Yates để tránh gây sốc cho khán giả. Dù vậy, Yates vẫn có thể thi đấu tiếp thay vì phải sớm nhường chỗ cho đồng đội.

Bình luận về tinh thần máu lửa của Yates, cựu tiền vệ MU là Darren Fletcher cho biết: "Việc Yates chỉ yêu cầu bác sỹ chỉnh lại ngón tay cho mình mà không hề tỏ ra hoảng loạn cho thấy cậu ấy rõ ràng có tinh thần thép. Chúng tôi sẽ không cho bạn xem hình ảnh đó đâu vì nó có thể khiến khán giả sau đó chẳng thể ăn ngon miệng".
Về phần mình, một tài khoản X cho đăng dòng trạng thái: "Yates đúng là một tảng đá chứ không phải người thường". Cùng chung quan điểm là tài khoản với ý kiến: "Yates cứng như thép vậy. Anh ấy thật chuyên nghiệp và rất xứng đáng là đội trưởng đội bóng". Một tài khoản khác lại đưa ra lời bônng đùa: "Nếu ở vào hoàn cảnh như Yates thì chắc tôi phải xin nghỉ cả tuần để dưỡng thương".
Trở lại trận đấu vừa rồi giữa Nottingham Forest và Fenerbahce, dù để thua 1-2 ngay trên sân nhà thì đại diện nước Anh vẫn không bị loại. Lý do là bởi họ đã thắng tới 3-0 ở lượt đi trên đất Thổ Nhĩ Kỳ nên giành được vé đi tiếp bằng tổng tỷ số 4-2 sau 2 lượt trận. Với kết quả này, đại diện nước Anh sẽ gặp Betis hoặc Midtjylland ở vòng đấu dành cho 16 đội.

























