
Trong màn so tài với Fenerbahce trên đất Thổ Nhĩ Kỳ, tiền vệ Jadon Sancho đã trở thành người hùng của Aston Villa, khi anh ghi bàn thắng duy nhất bằng đầu giúp các vị khách ra về với 3 điểm trọn vẹn. Pha lập công đầu tiên của Sancho cho Aston Villa giúp đại diện nước Anh có được thắng lợi thứ 6 sau 7 vòng, qua đó ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 16 đội. Sau 7 lượt trận, Aston Villa cũng có 18 điểm như đội dẫn đầu Lyon, nhưng chỉ xếp thứ 2 do thua về chỉ số phụ.
Bất chấp việc Aston Villa thu được kết quả thuận lợi, HLV Emery lại tỏ ra không hài lòng với Tielemans. Bằng chứng là sau khi tung George Hemmings vào sân để thế chỗ cho Tielemans vào phút 90+2, ông đã hét vào mặt và còn đẩy vào người cầu thủ người Bỉ.

Bình luận về động thái bất ngờ của thuyền trưởng Aston Villa, cựu hậu vệ Man City là Joleon Lescott cho biết: "Bất kể lý do gì thì tôi cũng không thích HLV Emery cư xử như vậy. Nếu một cầu thủ từ chối bắt tay HLV thì thế nào anh ta cũng phải nhận phản ứng dữ dội từ dư luận. Vậy tại sao HLV lại có thể tự cho mình làm cái điều như thế?".
"Có thể HLV Emery cho rằng việc làm của ông ấy vô hại, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Sau những gì vừa xảy ra, chắc chắn sẽ có những câu hỏi về tâm lý và tính chuyên nghiệp của HLV Emery".
Đúng như dự đoán của Lescott, HLV Emery quả thật đã nhận được vô số câu hỏi liên quan đến Tielemans ngay khi vừa bước vào phòng họp báo. Đáp trả thắc mắc của các phóng viên, ông chỉ đưa ra tuyên bố ngắn ngọn: "Chuyện không có gì to tát cả. Tôi luôn coi Tielemans như con trai của mình".






















-ngay-22-1-2026.jpg)


