Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool đã gọi, MU cần phải trả lời

03 giờ trước
Chủ nhật vừa qua là một ngày đầy ý nghĩa với Liverpool và MU - hai CLB thành công nhất lịch sử bóng đá Anh.

    MU cần phải lấy lại thể diện bằng chức vô địch Europa League

    Trong khi Liverpool san bằng kỷ lục 20 lần vô địch quốc gia của MU, thì Rasmus Hojlund ghi một bàn thắng muộn cứu rỗi Quỷ đỏ thoát khỏi trận thua bẽ mặt trước Bournemouth trên sân Vitality. Nên nhớ, ở trận cầu ấy, The Cherries chỉ còn chơi với 10 người sau tấm thẻ đỏ của tiền đạo Evanilson.

    Nhưng với một đội bóng đang sa cơ như MU, có còn hơn không. Đoàn quân của HLV Ruben Amorim hiện đang kém đại kình địch Liverpool tới 43 điểm trên bảng xếp hạng Premier League, và đánh giá một cách rõ ràng: Quỷ đỏ giống đang lang thang dưới đường phố thay vì đứng trên đỉnh cao như Liverpool. 

    Trong khi Liverpool đã "trở lại cái chỗ chết tiệt của họ", như Sir Alex Ferguson từng nói, thì MU đang rơi vào đúng những gì mà chúng ta đều gọi là một "mớ hỗn độn chết tiệt". Ngay cả cựu danh thủ Gary Neville cũng phải thừa nhận rằng giờ đây, không còn gì phải tranh cãi nữa: Liverpool là CLB thành công nhất lịch sử bóng đá Anh với 6 Cúp C1/Champions League, gấp đôi so với 3 danh hiệu châu Âu của MU.

    Sắp tới đây, khắp ngóc ngách tại thành phố Liverpool sẽ ngập tràn sắc đỏ với những màn ăn mừng linh đình. Và chắc chắn rồi, các fan MU sẽ bịt tai, tránh xa mọi phương tiện truyền thông và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng thực tế là: Liverpool sẽ tiếp tục mạnh lên trong mùa hè này, và những đối thủ thực sự của họ mùa tới có lẽ chỉ là Arsenal, Man City và có thể là Newcastle. MU rõ ràng chẳng có cửa chen chân.

    Điều đáng nói, khi Jurgen Klopp bất ngờ thông báo chia tay Liverpool hồi tháng 1 năm ngoái, Amorim - lúc ấy đang dẫn dắt Sporting - đã được liên hệ để tiếp quản "ghế nóng". Trong khi đó, Slot đã từng đàm phán với Tottenham vào năm 2023 để thay thế Antonio Conte, trước khi Spurs chọn Ange Postecoglou. 

    Liverpool đã gọi...

    Nói cách khác, trong một vũ trụ song song, nơi Tottenham chịu chi nhiều tiền hơn, hoặc nơi Slot "hoàn toàn mất trí", thì có lẽ nhà cầm quân 46 tuổi đã ngồi ở khu kỹ thuật của đội khách tại Anfield hôm Chủ nhật vừa qua, còn Amorim dẫn dắt Liverpool đăng quang Premier League. 

    Amorim là HLV trẻ được săn đón nhất châu Âu lúc đang gặt hái thành công ở Sporting, và nếu ông đến Anfield, cánh cửa vinh quang gần như chắc chắn rộng mở. Lý do bởi tại Liverpool, mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng để người kế nhiệm Klopp tiếp tục nối dài chiến thắng - từ đội hình, tinh thần chiến đấu, hệ thống tuyển trạch cho đến bộ máy lãnh đạo CLB.

    Còn tại MU, không có nền tảng nào như thế cả. Nếu chịu khó tìm hiểu kỹ lưỡng, Amorim chắc chắn sẽ chẳng dại gì đụng vào công việc "hại não" này. Lấy ví dụ: Hojlund, một cầu thủ 20 tuổi đã được MU mua về với mức giá có thể lên tới 72 triệu bảng, sau khi anh chỉ ghi được 9 bàn trong 32 trận Serie A cho Atalanta. Bất kỳ đội bóng lớn nào cũng có thể mắc sai lầm trên thị trường chuyển nhượng. Liverpool từng mắc một lần với Darwin Nunez, song nếu The Reds chỉ sai một lần thì MU - vốn bị các "cò" trên khắp thế giới coi là "con gà" trong các thương vụ - đã sai hàng chục lần.

    ... MU không thể không trả lời

    Và Amorim là người phải đến để dọn sạch đống đổ nát đó. Đây đang là mùa giải tệ hại nhất của MU trong nửa thế kỷ, và đội hình hiện tại là một tập hợp lộn xộn của những cầu thủ thiếu tự tin hoặc đơn giản là không đủ trình độ. Chắc chắn không ai muốn bắt đầu từ một điểm thấp đến thế. 

    Giờ đây chỉ còn một con đường tắt duy nhất cho Amorim: cùng MU vô địch Europa League - để trở thành đội bóng tệ nhất lịch sử nước Anh từng giành vé dự Champions League, theo đúng nghĩa đen. Danh hiệu này sẽ giúp cải thiện đáng kể tình hình tài chính của Quỷ đỏ và tăng sức hút để chiêu mộ các ngôi sao. Dù vậy, trước khi mơ đến viễn cảnh đầy mộng mơ ấy, MU cần phải vượt qua cửa ải mang tên Bilbao.

    CLB xứ Basque này chỉ thua một trong 10 trận gần nhất, đó là trận thua tối thiểu trước Real Madrid. Bilbao sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất La Liga, đang xếp thứ 4 và mới chỉ thua 5 trận cả mùa. Hơn nữa, đoàn quân của HLV Ernesto Valverde rất quyết tâm giành quyền vào chơi trận chung kết sẽ được tổ chức ngay tại sân nhà San Mames của họ. 

    Bởi vậy, đây đúng nghĩa là một canh bạc sinh tử cho Amorim - người đang đặt tất cả trứng vào một chiếc giỏ mang tên Bilbao. Nếu không thể đoạt vé dự châu Âu mùa tới, MU chỉ còn biết chấp nhận sự thật rằng họ sẽ bị Liverpool bỏ cách rất xa trong nhiều năm tới. Và rồi, các fan Quỷ đỏ cũng chẳng thể cứ mãi bịt tai giả vờ như chưa có gì xảy ra.

    Đỗ Trung • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay