Thủ môn người Ba Lan cảm thấy tim đập nhanh và khó thở. Theo lời khuyên của đội ngũ bác sĩ, Szczesny đành rời sân, nhường chỗ cho Mattia Perin.
Trên đường vào phòng thay đồ, Szczesny đã rơi nước mắt trước những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả trên sân. Thủ quân Juventus, Leonardo Bonucci, cũng tới bên an ủi thủ thành người Ba Lan.
Szczesny được đưa vào cấp cứu tại phòng y tế của sân vận động Allianz. Rất may, kết quả điện tim đồ không cho thấy điều gì bất thường từ những triệu chứng của Szczesny gồm đánh trống ngực, nhịp tim tăng và khó thở. Thủ môn 32 tuổi sẽ có thêm những cuộc kiểm tra chuyên sâu hơn trong ít ngày tới.
“Tôi đã làm các cuộc kiểm tra và mọi thứ đều ổn. Nhưng lúc đó quả thực tôi rất sợ hãi, tôi chưa từng bị như thế bao giờ”, thủ thành Juventus nói với Skys Sports Italia. Trước khi rời sân, Szczesny chơi tốt và có vài pha cứu thua xuất sắc.
Nhờ bàn thắng duy nhất của Federico Gatti, Juventus khép lại trận tứ kết lượt đi Europa League với chiến thắng 1-0 trước Sporting Lisbon rạng sáng nay.