Liverpool vẫn tự hào về “đám trẻ nhà Klopp”. Nhưng tại Old Trafford, các cầu thủ trẻ MU mới là kẻ bản lĩnh và sắc bén hơn. Những bước chạy thần tốc vào phút 120+1 của Alejandro Garnacho và Amad Diallo đã hoàn toàn hủy diệt đối thủ.
Đó là khi Amad Diallo cướp bóng trong chân Harvey Elliott, một biểu tượng trẻ của Liverpool, ngay bên ngoài vòng cấm MU. Diallo chuyền cho Garnacho rồi bắt tốc độ khủng khiếp để nuốt hết quãng đường 70 mét chỉ trong vòng 8 giây. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà khép lại pha phối hợp hoàn hảo với Garnacho bằng cú sút vừa đủ khó để hạ gục Kelleher.
Sự phấn khích cực độ làm Diallo quên rằng anh