
Trước đối thủ hơn tới 117 bậc trên hệ thống giải chuyên nghiệp, Macclesfield không hề tỏ ra lép vế và cũng chẳng sợ hãi. Đội chủ nhà nhập cuộc với tinh thần hưng phấn và tổ chức chặt chẽ, liên tục gây khó khăn cho Palace bằng lối chơi trực diện.
Phút 43, đội trưởng Paul Dawson mở tỷ số cho Macclesfield bằng một pha đánh đầu dũng mãnh, khiến cả khán đài Moss Rose như nổ tung. Sang hiệp hai, Isaac Buckley-Ricketts tận dụng sai lầm của hàng thủ Palace để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.
Trong phần còn lại của trận đấu, Crystal Palace kịp ghi bàn thu hẹp khoảng cách xuống còn 1-2 do công của Yeremy Pino, nhưng chừng đó là không đủ để cứu vãn một ngày thảm họa của nhà vô địch FA Cup mùa trước. Họ từng đăng quang sau chiến thắng bất ngờ 1-0 trước Man City tại Wembley hồi tháng 5.

Khoảng cách 117 bậc giữa hai đội biến đây trở thành cú sốc lớn nhất trong lịch sử FA Cup nếu xét theo thứ hạng giải đấu, vượt qua kỷ lục cũ là 108 bậc. Đây là lần đầu tiên sau 117 năm, một đội đang giữ cúp FA bị loại bởi một đội bóng Non-League (ngoài hệ thống chuyên nghiệp).
Đáng chú ý, Dawson tiết lộ anh còn phải tự xúc tuyết dọn sân trước trận đấu ở giải hạng dưới giữa tuần. Hàng ngàn CĐV Macclesfield đã tràn xuống sân để ăn mừng cùng các cầu thủ. Thị trấn Macclesfield dự kiến sẽ mở hội ăn mừng xuyên đêm. Bây giờ, Macclesfield sẽ chờ đón thử thách tiếp theo ở FA Cup mùa này.






















