Việc HLV Brendan Rodgers chuyển sang sơ đồ hai tiền đạo và bố trí Iheanacho đá cặp cùng với Jamie Vardy đã giải quyết được rất nhiều vấn đề. Thứ nhất là Leicester không còn phụ thuộc vào phong độ ghi bàn vốn đã không còn ổn định lắm của Vardy. Và thứ hai, bằng sự thay đổi đó, ông đã “kích hoạt” được chế độ bắn liên thanh ở Iheanacho, biến anh thành một con người khác hẳn.
Cho tới lúc này, Iheanacho đang là chân sút số Một của Leicester với 18 bàn thắng, và rất có thể anh sẽ là người đầu tiên của Bầy cáo ghi nhiều bàn hơn Vardy kể từ mùa giải... 2014/15. Nhưng đáng nói hơn là phần lớn, đúng hơn là 13 trong số 18 bàn đó, được ghi trong vòng hơn hai tháng trở lại đây. Trước ngày 3/3/2021, Iheanacho vẫn là Iheanacho, người từng cần tới 14 tháng để ghi được... 1 bàn thắng ở Premier League. Nhưng từ đó tới nay, đã có một Iheanacho rất khác.
Chính Iheanacho rất khác ấy là người đã đưa Leicester vào tới trận chung kết FA Cup này. Anh ghi bàn duy nhất trong các chiến thắng trước Brighton ở vòng 5 và Southampton ở bán kết của giải đấu. Anh cũng ghi hai bàn và kiến tạo một bàn trong chiến thắng 3-1 trước M.U ở tứ kết. Sẽ không có gì bất ngờ nếu đêm nay, Iheanacho lại góp mặt trong tất cả những bàn thắng mà “Bầy cáo” ghi được...