Thất bại luôn mang đến sự thất vọng. Thế nhưng với Juergen Klopp và Liverpool, việc để thua trước Wolves rạng sáng nay dường như đã nằm trong sự trù tính của họ.
Ở vòng 3 FA Cup, Liverpool đã nhận thất bại “bất ngờ” trước Wolves. Trận thua này khiến chuỗi thành tích tệ hại của Juergen Klopp tại giải đấu lâu đời nhất nước Anh tiếp tục kéo dài. Mùa 2015/16 là mùa đầu tiên chiến lược gia người Đức dẫn dắt Liverpool tại FA Cup. The Kop hòa Exeter (đội bóng ở hạng đấu thứ Tư của Anh), sau đó đánh bại đối thủ ở trận đá lại. Liverpool tiếp tục hòa West Ham rồi để thua ở trận đá lại và bị loại khỏi vòng 4.
Trong 2 mùa giải tiếp theo, Liverpool tiếp tục dừng bước ở vòng 4 bởi Wolves rồi sau đó là West Brom. Tới mùa 2018/19 này, “Lữ đoàn đỏ” còn nghỉ chơi ở FA Cup sớm hơn khi ngay trận đầu tiên đã “bất ngờ” để thua trước Wolves. Từ “bất ngờ” để trong ngoặc kép bởi Liverpool được đánh giá cao hơn Wolves về danh tiếng lẫn thứ hạng trên BXH Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, nó không còn bất ngờ nếu xét đến toan tính của Klopp và thành tích trong những mùa vừa kể trên.
Wolverhampton 2-1 Liverpool
Nhìn vào đội hình xuất phát của Liverpool có thể thấy Klopp chẳng hề mặn mà với đấu trường FA Cup. Ông tung quân vào sân theo kiểu thắng thì tốt còn thua cũng chẳng sao. Khung gỗ của Liverpool được trấn giữ bởi Simon Mignolet, người chưa ra sân lần nào ở mùa giải này. Bộ tứ vệ trước mặt Mignolet chỉ có Alberto Moreno được tính là hậu vệ đích thực. Fabinho, người từ lâu toàn đá tiền vệ được kéo về chơi trung vệ.
Sau khi Dejan Lovren rời sân sớm do chấn thương, một nửa bộ tứ vệ của Liverpool được trấn giữ bởi 2 cầu thủ lạ hoắc: Rafael Camacho và Ki-Jana Hoever. Trong đó, Hoever mới chỉ có 16 tuổi. Ở tuyến trên, Liverpool còn 1 cầu thủ tuổi teen khác là Curtis Jones (17 tuổi). Các vị trí còn lại đa phần là những người thường xuyên ngồi dự bị ở mùa giải này.
Với đội hình như thế, trước một sát thủ của Big Six mùa này như Wolves và chơi trên sân của đối phương, Klopp mong chờ điều gì? Có lẽ là một trận thua đẹp để rời giải.
Liverpool cũng không thường xuyên đi sâu ở FA Cup
Klopp còn nhiều mục tiêu để phải lo hơn là chinh phục FA Cup. Liverpool đang có thời cơ tuyệt vời nhất để đứng trên đỉnh nước Anh, điều mà họ đã thèm khát suốt 29 năm qua. Dù vậy, trận thua trước Man City đã khiến The Kop chỉ còn hơn đối thủ 4 điểm. Phần còn lại của mùa giải rất dài và Liverpool cần tập trung hết tinh thần lẫn sức lực cho mục tiêu tối thượng tại Premier League.
Việc bị loại khỏi FA Cup phần nào “giúp” Klopp có thêm sức lực để sử dụng tại đấu trường quan trọng hơn. Trong những tuần Ngoại hạng Anh tạm nghỉ để FA Cup diễn ra, Liverpool sẽ được nghỉ ngơi hoàn toàn. Như vậy, thiệt hại từ trận thua Wolves có chăng chỉ là Klopp đã bớt đi cơ hội để cho các cầu thủ trẻ được cọ xát.
Thêm một lần nữa Wolves khiến Liverpool ôm hận ở FA Cup (gần nhất là vòng 4 năm 2017), khi đánh bại The Kop với tỷ số 2-1 ở vòng 3 diễn ra đêm qua. Dưới đây là những điều rút ra sau thất bại của Liverpool.
Liverpool đã bị loại khỏi FA Cup sau thất bại 1-2 trước Wolverhampton. Dù vậy, HLV Juergen Klopp gây chú ý khi trao cơ hội cho 3 tài năng trẻ sáng, trong đó hậu vệ Ki-Jana Hoever mới ở tuổi 16.
Trong cùng một ngày, hai đội bóng hạng Ba (League Two) Oldham và Newport đã viết những câu chuyện cổ tích ở FA Cup. Hai CLB nhỏ bé này đã hạ gục hai đại diện của Premier League vượt trội họ về tài chính, quy mô và kinh nghiệm chinh chiến.
Với trận thua trước Wolves rạng sáng 8/1, HLV Juergen Klopp đã lập kỷ lục đáng buồn khi đã có 4 năm liên tiếp để thua các đội bắt đầu bằng chữ "W" ở FA Cup.
Dù là người lập cú đúp trong trận thắng Nottingham Forest ở FA Cup nhưng tiền đạo Alvaro Morata đã từ chối ăn mừng vì cảm thấy bị Chelsea không tôn trọng.
Aves và Nacional đều không phải “hàng hiệu” nhưng chính họ mới là những gương mặt đáng tin cậy hơn cả. Nếu đủ niềm tin vào Aves và Nacional, cũng có thể tin các đội khách sẽ thắng kèo châu Á ở loạt 3 trận giải VĐQG Bồ Đào Nha đêm nay.
Vào tháng 1 của 2 năm về trước, Liverpool từng bị Wolves đá bay khỏi FA Cup từ vòng 4. Hôm nay tái ngộ, The Kop chắc chắn sẽ hướng đến một màn phục hận, nhưng “giết gà thì đâu cần dao mổ trâu”.
Tahith Chong là tài năng trẻ được đánh giá rất cao trong học viện đào tạo của M.U. Thế nhưng ở trận ra mắt chính thức, cầu thủ có mái tóc xù này chỉ để lại sự thất vọng.
Phil Jones là cầu thủ nổi tiếng với những biểu cảm kỳ quái trên sân cỏ. Trong trận đấu vừa qua giữa M.U vs Reading thuộc vòng 3 FA Cup, Jones lại một lần nữa khiến người hâm mộ phải bật cười vì tư thế của anh.
Trận cầu tâm điểm vòng 25 La Liga giữa Sevilla vs Barca đã kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về phía đội khách, trong đó siêu sao Lionel Messi đã tỏa sáng khi ghi dấu giầy trong cả hai bàn thắng của đội nhà.
Ghi bàn
Barcelona: Dembele (29'), Messi (86')
Trận cầu tâm điểm vòng 25 La Liga giữa Sevilla vs Barca đã kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về phía đội khách, trong đó siêu sao Lionel Messi đã tỏa sáng khi ghi dấu giầy trong cả hai bàn thắng của đội nhà.
Tình huống solo tuyệt vời của Messi. Dù cú dứt điểm đầu tiên của anh bị thủ môn Bono cản phá, nhưng cầu thủ người Argentina đã có pha đá bồi rất nhanh để nhân đôi cách biệt cho Barca.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng Biên tập:
Nguyễn Văn Phú
Phó tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng ĐiểnThạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6+7 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại:(84.24)35541188 - (84.24)35541199 Fax:(84.24)35539898 Email:toasoan@bongdaplus.vn
Liên hệ Quảng cáo
Điện thoại: 0912 225 667 Email: quangcao@kib.vn hoặc dieuloan@kib.vn
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn