MU cần Harry Kane chứ không phải Weghorst  

KỲ LÂM
07:05 ngày 04-06-2023
Harry Kane phải là ưu tiên của Man United trong mùa hè này, bởi vì rõ ràng có điều gì đó không ổn, khi trong một trận đấu quan trọng như thế này, một CLB giàu tham vọng lại mang về một tiền đạo chỉ ghi 2 bàn sau 31 trận. Wout Weghorst vào sân ở phút 78, có thể không chịu trách nhiệm về trận thua nhưng việc anh ta có mặt lại kể một câu chuyện khác.

Phút bù giờ thứ năm, Erling Haaland cầm bóng và lao lên phía trước lần cuối. Lần đầu tiên, tiền đạo này chọn không đi bóng về phía vòng cấm. Anh ta đang nhắm đến cờ phạt góc để câu giờ. Anh ta biết chính xác phải làm gì. Raphael Varane, hậu vệ gần nhất, theo sau Haaland. Fred cũng vậy.

Trong một động tác, Haaland xoay người, đập bóng vào người Varane và chứng kiến bóng bật ra để hưởng quả phạt góc. Tiếng cổ vũ vang lên từ các CĐV của Man City và Haaland biết đội nhà đã thắng.

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên và những CĐV của Man United rời khỏi Wembley. Họ đã xem đủ, không cần phải chứng kiến màn trao giải. Họ sẽ vô cùng đau lòng khi được nhắc nhở rằng bối cảnh bóng đá đã thay đổi như thế nào.  Và nếu họ tức giận với CLB của họ, chủ sở hữu, những người ra quyết định, những người thực sự có thể đặt vấn đề với họ vì đã cảm thấy như vậy, khi ở trung tâm của câu chuyện này, có quá nhiều bằng chứng chắc chắn rằng Man United chỉ có thể đổ lỗi cho chính mình.

Lấy Haaland làm ví dụ. Ole Gunnar Solskjaer mới đây đã kể câu chuyện về việc đề nghị chân sút này tới MU vào mùa Hè 2018. Khi đó Haaland 17 tuổi, đang chơi cho Molde ở giải VĐQG Na Uy. Solskjaer là HLV của Molde và lời đề nghị đã bị từ chối. Bạn có thể tin được không?

Nếu bạn ở trước mặt Solskjaer khi ông kể câu chuyện này, bạn sẽ nghe thấy sự bực bội rõ ràng trong giọng nói của ông ấy. “Tôi đã liên hệ với Man United vì chúng tôi có tiền đạo tài năng này, người mà lẽ ra họ nên có. Nhưng thật không may, họ đã không lắng nghe. Bốn triệu bảng. Nhưng họ đã lắc đầu. Bốn triệu. Đừng hỏi giá của anh ta bây giờ”.

Solsa đã mởi MU mua Haaland với giá 4 triệu bảng song MU đã lắc đầu

Những từ đó xuất hiện trong tâm trí khi xem Man City, hiện là nhà vô địch nước Anh 5 lần trong 6 mùa giải vừa qua, thêm một danh hiệu nữa vào bộ sưu tập của mình, đồng thời nghĩ đến nỗ lực vô vọng của Man United vì thiếu một tiền đạo hạng A.  

Harry Kane là mục tiêu rất tốt và bạn phải nghĩ rằng, trừ khi điều đó xảy ra, Man United cũng sẽ buộc phải đảm nhận vị trí quen thuộc của họ ở mùa giải tới. Vị trí đó, thật không may cho họ, chỉ là một hạt bụi nhỏ trong thành công của Man City. Không phải bất cứ ai cũng hiểu rằng Kane rất khó rời Spurs, bởi chủ tịch Daniel Levy sẽ coi đó là một thách thức cá nhân.

Rasmus Hojlund, của Atalanta, là một lựa chọn khác, cũng như Randal Kolo Muani của Eintracht Frankfurt. Man United đã tổ chức nhiều cuộc đàm phán về 2 cầu thủ này, điều này ít nhất cho thấy họ hiểu quy mô của vấn đề.

Đó phải là ưu tiên của Man United trong mùa hè này, bởi vì rõ ràng có điều gì đó không ổn, khi trong một trận đấu quan trọng như thế này, một CLB giàu tham vọng lại mang về một tiền đạo chỉ ghi 2 bàn sau 31 trận. Wout Weghorst vào sân ở phút 78, có thể không chịu trách nhiệm về trận thua nhưng việc anh ta có mặt lại kể một câu chuyện khác.

Weghorst đã trải qua nửa đầu mùa giải dưới dạng cho mượn tại Besiktas. Lý do tại sao anh ta chơi ở Thổ Nhĩ Kỳ là vì anh ấy đã thi đấu tệ ở Burnley với 2 bàn sau 20 trận. Burnley đã mua tiền đạo này từ Wolfsburg với giá 12 triệu bảng vào tháng 1/2022. Họ bị xuống hạng ở Championship và vào cuối mùa giải, Weghorst bị loại khỏi đội. Tuy nhiên, Man United đã hỏi mượn vì Ronaldo đào tẩu.

Weghorst không đóng góp bàn thắng nào cho MU ở Premier League

Trong bối cảnh đó, Weghordt được kết luận là tốt nhất trong số lựa chọn xấu hơn. Kể từ khi ký hợp đồng, Weghorst đã không ghi được một bàn thắng nào tại Premier League cho Man United. CĐV già đời nhất định sẽ nhớ Garry Birtles là mục tiêu của những trò đùa vào đầu những năm 1980 vì không ghi được bàn thắng nào sau khi chuyển đến từ Nottingham Forest.  

Tuy nhiên, Weghorst có ghi bàn kém hơn Birtles. Và một lần nữa, tất cả bắt nguồn từ việc bộ phận tuyển dụng của Man United thiếu tư duy thống nhất, thiếu kế hoạch và mọi khiếm khuyết khác đã được thể hiện qua việc Man City vượt trội trong tất cả các lĩnh vực này. Có lẽ bạn đã nghe thấy Pep Guardiola sau tiếng còi mãn cuộc ngày hôm nay và số lần anh ấy nhắc đến “Txiki” trong các bài phát biểu về chiến thắng của mình.  

Ông đang nói về Txiki Begiristain, giám đốc bóng đá của Man City, người ngắm nghía các cầu thủ, thực hiện các bản hợp đồng và tập hợp đội hình hiện chỉ còn một trận đấu nữa là san bằng kỷ lục giành cú ăn ba Premier League, FA Cup và Champions League năm 1999 của Man United. “Txiki… mỗi năm, ông ấy mang đến cho tôi một đội bóng tốt hơn,” Guardiola nói, mắt lấp lánh.

Begiristain chắc chắn sẽ không nghĩ rằng Haaland được định giá quá cao ở mức 4 triệu bảng. Vâng, Man City có những khoản tiền khổng lồ để chi cho cầu thủ, người đại diện, phí chuyển nhượng, tiền lương, bản quyền hình ảnh và bất cứ thứ gì cần thiết khác. Nhưng Man United cũng vậy, nhưng họ cần chuyên môn và tầm nhìn cũng như tiền bạc.

Bài diễn văn của Guardiola đã nói rõ: Begiristain chính là người đàn ông đó. Để có bằng chứng chắc chắn, tất cả những gì bạn phải làm là lướt qua 2 danh sách cầu thủ dự bị ở Wembley để hiểu khoảng cách giữa hai bên. Trên băng ghế dự bị của Man City có Phil Foden, hiện đã 5 lần vô địch Premier League ở tuổi 23. Có Riyad Mahrez và cả Julian Alvarez, nhà vô địch World Cup.

Begiristain là người đem đến các hảo thủ mà Pep Guardiola cần

Sau đó, hãy xem xét các lựa chọn cho Erik ten Hag trong những lần trao đổi muộn đó khi Man United bị dẫn trước 2-1, cần gợi ý điều gì đó. Marcus Rashford đã đi khập khiễng trong phần lớn thời gian của hiệp 2, nhưng Ten Hag không thể thay thế. Rashford đã ghi 30 bàn mùa này và tuần trước được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất năm của họ.

Đó là một vấn đề lớn bởi Anthony Martial, một lần nữa, không đủ thể lực để thi đấu. Martial đã trở nên đồng nghĩa với chấn thương hơn là ghi bàn, đó không phải là vị trí mà bất kỳ tiền đạo nào cũng muốn. Thật không may cho Man United, đó là một vấn đề lâu hơn những gì họ có thể muốn nhớ.

Không ai ngạc nhiên nếu họ muốn nâng cấp. Tất cả những điều đó có nghĩa là khi trận chung kết FA Cup 2022/23 bước vào giai đoạn cuối, Weghorst mới là người vào sân. Alejandro Garnacho, 18 tuổi, đã thay thế Christian Eriksen. Facundo Pellistri, 21 tuổi, cũng có mặt.

Cảm giác khác xa so với những ngày mà Man United hướng đến cú ăn ba đó 24 năm trước và vấn đề của Alex Ferguson đã chọn Andy Cole và Dwight Yorke trong khi còn có Solskjaer và Teddy Sheringham. Ferguson muốn có bốn tiền đạo ưu tú trong đội hình của mình. Vâng, thật không dễ dàng để giữ cho tất cả họ hạnh phúc. Nhưng lập luận của Ferguson là thà có quá nhiều cầu thủ cho đội bóng của ông còn hơn là không đủ.

Sheringham đến từ Tottenham và 9 năm sau, Dimitar Berbatov cũng vậy trong một câu chuyện chuyển nhượng mất quá nhiều thời gian khiến Man United quyết định rằng họ nên tránh làm ăn với Levy một lần nữa. Chủ tịch của Spurs, theo cách nói của Ferguson, “còn đau đớn hơn cả việc thay khớp háng của tôi”.

Rashford xuất sắc nhưng anh không giúp MU đương đầu với dàn cầu thủ mạnh mẽ của Man City

Tuy nhiên, nhu cầu vẫn có. Thực tế là cần phải đưa ra những quyết định lớn khác với David de Gea, thủ môn thỉnh thoảng xuất sắc nhưng ngày càng dễ gặp tai nạn của Man United. Nó sẽ không xóa đi được nỗi thống khổ của thất bại này và những CĐV của Man United biết rằng mùa hè của họ có thể còn tồi tệ hơn khi đội bóng của Guardiola gặp Inter Milan trong trận chung kết Champions League vào cuối tuần tới.

Đối với Kane, việc ghi được 30 bàn thắng ở Premier League mùa này trong một đội bóng có nhiều vấn đề như Tottenham gần như là thành tích ngang bằng với 52 bàn thắng của Haaland trên mọi đấu trường cho Man City. Đội trưởng ĐT Anh sẽ là một người lý tưởng trong màu áo của United và ít nhất, họ cần khám phá xem liệu một bản hợp đồng như vậy có khả thi hay không.

Trận chung kết kết thúc với cảnh Guardiola lau nước mắt vì sung sướng, Jack Grealish nói “thêm một lần nữa” vào máy quay truyền hình và Ferguson, xem bữa tiệc của người khác, cố gắng hết sức để nở một nụ cười trong một SVĐ trống một nửa.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x