Bóng Đá Plus trên MXH

MU vs Leicester: 'Tình tay tư' cả 4 đều đau khổ
02 giờ trước
MU sẽ chào đón Leicester trong trận đấu ở trên sân nhà tại vòng 3 Cup FA. Gọi là “chào đón” bởi vì bên phía Leicester City có một cái tên mà người Manchester yêu quý. Đó chính là HLV Ruud van Nistelrooy – đốm lửa sáng duy nhất trong một mùa giải 2024/25 đầy đen tối của đội chủ sân Old Trafford.

    MU sẽ gặp Leicester ở FA Cup

    Huyền thoại Ruud van Nistelrooy đã chỉ đạo bốn trận đấu trên mọi đấu trường của Manchester United, và thú vị là hai trong bốn trận đấu đó là chiến thắng cùng trước đối thủ Leicester City – đội bóng hôm nay ông đang dẫn dắt. Đó bao gồm chiến thắng 5-2 ở Cúp Liên đoàn Anh và chiến thắng 3-0 ở Premier League. Hai chiến thắng vang dội với tổng tỷ số 8-2 có lẽ là lý do cho việc Leicester City “chấm” ngay Van Nistelrooy cho chiếc ghế HLV trưởng của đội chủ sân King Power sau khi sa thải Steve Cooper. 

    Ngay khi họ nhận thấy Manchester United đã bỏ rơi HLV trưởng người Hà Lan để đặt cược niềm tin vào Ruben Amorim. Tuy nhiên, đó là một “mối tình tay tư” mà cả 4 người đều đau khổ. MU mất đi chuỗi trận bất bại đầy thăng hoa với Van Gol để bước vào “hành trình khổ ải” cùng Ruben Amorim. Van Gol sang “con tàu đắm” Leicester City vẫn không trục vớt nổi và đang đi theo đúng con đường của Steve Cooper. 

    Còn về phía Manchester United thì đang đặt câu hỏi về sự lựa chọn. Tại sao họ lại bỏ đi một huyền thoại hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của đội bóng, người có thể giúp cho Quỷ Đỏ biết chỗ nào mà vá víu? Tại sao lại từ chối một trong những tay săn bàn khét tiếng nhất mọi thời đại, người có thể giúp họ thoát khỏi cảnh sở hữu một hàng công với những Rasmus Hojlund, Joshua Zirkzee chưa từng ghi quá 20 bàn/mùa? Và tại sao biết rõ HLV Ruben Amorim là chuyên gia chơi sơ đồ 3 hậu vệ, mà họ lại quyết tâm mang về Ngoại Hạng Anh – giải đấu có tuổi đời trăm năm 4 hậu vệ và “tạt cánh đánh đầu”? Tại sao vậy? 

    Rất nhiều câu hỏi nghịch lý đã và đang diễn ra cần một lời giải đáp cụ thể. Nhưng chẳng ai có thể trả lời được. Chỉ có vị trí thứ 13 tại Ngoại Hạng Anh là phần nào giải thích cho họ biết về 2 chữ sai lầm. Về phần Leicester City, đội bóng hiện đang ở vị trí của một trong 3 đội cuối bảng, kém nhóm an toàn 2 điểm. Và đôi khi người được kỳ vọng ở nơi này lại chỉ là kẻ lạc lõng tại nơi khác, Van Nistelrooy ở MU hay là thế nhưng từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng của Leicester City, ông cũng chỉ giành được 3 trận thắng, không đủ lực để giúp đội bóng bứt lên nhóm trụ hạng. 

    Tuy nhiên, điều kỳ lạ xảy ra là cả Sir Jim Ratcliffe của MU, lẫn ông chủ trẻ Aiyawatt Srivaddhanaprabha của Leicester City đều không có ý định sa thải Ruben Amorim và Van Nistelrooy. Lý do: họ đã hết tiền để có thể đi đền tiếp hợp đồng cho thêm vị HLV thứ 3 nữa. Vậy là một mối tình tay 4 chịu đựng nhau dự kiến sẽ kéo dài cho đến hết mùa giải này.

    FA Cup trở thành một cứu cánh cho cả hai người. Một giấc mơ con đi tìm trong bão loạn để níu kéo một thứ gì đó như là hy vọng. Dù cho, đó cũng chỉ như liều thuốc phiện tạm thời mà thôi.

    DŨNG PHAN • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay