Tuyển thủ futsal Phạm Đức Hoà: Hoà ‘điếc’ không sợ súng!

Đam San
18:32 ngày 20-09-2021
Phạm Đức Hoà chính là mắc lỗi dẫn đền bàn gỡ hoà 1-1 của ĐT futsal Cộng hoà Czech vào lưới ĐT futsal Việt Nam. Thế nhưng, nếu nhìn lại 40 phút trên sân, Hoà “điếc” thật sự xuất sắc trong vai trò đóng thế.

Thủ môn Hồ Văn Ý đã có thêm một trận đấu đỉnh cao. Ala Châu Đoàn Phát lại có thêm một trận đấu bùng nổ. Những cầu thủ khác của ĐT futsal Việt Nam đều xứng đáng được ngợi khen. Phạm Đức Hoà không được nhiều người nhắc đến trong tập thể ấy, bởi anh không ghi bàn và cũng chẳng phải là kiến tạo. Thậm chí, Hoà “điếc” chính là tác nhân dẫn đến bàn gỡ hoà 1-1 khiến ĐT futsal Việt Nam phải rơi vào cảnh đứng tim.

Thế nhưng, với những người làm nghề, Phạm Đức Hoà đã có một trận đấu “điểm 10 cho chất lượng”. Chiếc thẻ vàng trong trận đấu với Panama khiến đội trưởng Trần Văn Vũ bị treo giò trong cuộc đối đấu với Cộng hoà Czech. Vũ được đánh giá là fixo (hậu vệ) số 1 của futsal Việt Nam ở thời điểm này. Vì thế, để lấp đầy chỗ trống này thực sự không đơn giản. 

Trong tay HLV Phạm Minh Giang chỉ còn 2 fixo đúng nghĩa là Khổng Đình Hùng, Nhan Gia Hưng. Còn Phạm Đức Hoà vốn quen chơi ala (tiền vệ) chứ không phải fixo. Ông Giang “râu” đã điền tên Hoà ngay ở đội hình xuất phát, cùng với đó, anh được tín nhiệm trao chiếc băng đội trưởng trên tay. 

Phạm Đức Hoà và các đồng đội đang có một kỳ Futsal World Cup 2021 thành công

Ở chốt chặn cuối cùng, Phạm Đức Hoà đã chơi rất tỉnh táo, bọc lót và cắt những đường bóng rất đẳng cấp. Người hùng Châu Đoàn Phát cũng phải thừa nhận: “Anh Đức Hoà là một trong những ala hàng đầu, nhưng cũng là fixo chơi chơi tuyệt đỉnh. Anh em trong đội ai cũng nể anh Hoà bởi sự điềm tỉnh, già giơ trong lối chơi”.

Cựu tuyển thủ Mai Thành Đạt, cũng hết lời khen ngợi người từng là đồng đội của Phạm Đức Hoà tại Futsal World Cup 2016: “Đức Hoà luôn là một cầu thủ đặc biệt. Chơi máu lửa nhưng cũng rất lạnh lùng. Hoà rất dẻo dai, không bao giờ từ bỏ. Cậu ấy gan lỳ kiểu “điếc không sợ súng”. Cũng không biết có phải vì thế mà người ta gọi là Hoà “điếc” hay không”.

Về bàn gỡ hoà của Czech khiến ĐT futsal Việt Nam phải sống trong những giây phút căng thẳng. Mai Thành Đạt cũng có những góc nhìn của mình. Anh phân tích: “Không thể trách Phạm Đức Hoà. Czech tạo ra quá nhiều áp lực, ai cũng có thể mắc sai lầm. Pha bóng chuyền sai của cậu ấy có thể thông cảm.

Tôi cho rằng, điều quan trọng, Hoà là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho đồng đội trước đó. Chúng ta không bị thua trong những tình huống nguy hiểm và Hoà là nhân tố cực kỳ quan trọng trong cách chơi phòng ngự của HLV Phạm Minh Giang”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x