Tuần trước, Chelsea xác nhận thời gian của Felix tại Stamford Bridge đã khép lại khi anh chuyển sang khoác áo CLB Al Nassr của Saudi Arabia. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có tổng cộng 20 lần ra sân cho đội bóng của HLV Enzo Maresca ở mùa giải 2024/25, ghi được 7 bàn thắng.
Felix được cho AC Milan mượn vào tháng 1 và hiện đã chính thức bị Chelsea bán cho Al Nassr với mức phí ban đầu được cho là 30 triệu euro. Tối thứ Năm, Felix ra sân khi Al Nassr đối đầu CLB Bồ Đào Nha Rio Ave trong trận giao hữu tiền mùa giải tại sân Estadio Algarve.
Trong một màn trình diễn áp đảo, Al Nassr giành chiến thắng 4-0 nhờ cú hat-trick của Cristiano Ronaldo cùng một bàn thắng của Mohamed Simakan. Trên mạng xã hội, các CĐV Chelsea bàn tán sôi nổi về màn thể hiện của Felix.
Một CĐV viết: “Joao Felix đang tận hưởng chính mình”. Người khác đăng trên Twitter: “Joao Felix có 2 pha kiến tạo chỉ trong 45 phút, nói gì đi chứ!”. Một người hâm mộ khác thêm: “Cristiano Ronaldo đang thăng hoa cùng Joao Felix tối nay”.
Có người bình luận: “Các điều khoản thưởng từ Joao Felix sắp về rồi…”. Một CĐV thứ năm nhận xét: “Joao Felix trở lại rồi, đã có hai kiến tạo và tạo ra nhiều cơ hội nhất trận”.
Phản ứng trước việc Felix rời bóng đá châu Âu để sang Trung Đông, nhà báo Marcus Alves tại Lisbon nhận định: “Cảm giác ở quê nhà là Felix đã chính thức từ bỏ việc trở thành một cầu thủ đẳng cấp hàng đầu thế giới. Hồi giữa năm 2019, khi Cristiano Ronaldo tới hội quân cùng Bồ Đào Nha cho vòng chung kết Nations League, tôi còn nhớ trên TV có dòng tít: ‘Ronaldo gia nhập Felix’. Felix, chứ không phải cả đội. Đó không phải trò đùa mà phản ánh đúng việc Felix khi ấy được đánh giá cao đến mức nào”.
Trong khi đó, chuyên gia bóng đá Tây Ban Nha Guillem Balague nói về Felix: “Có vẻ như không còn bước ngoặt nào cho cậu ấy nữa. Nó khiến các HLV phát điên. Họ nhìn thấy tiềm năng nhưng cậu ấy sẽ không bao giờ khai thác hết. Vấn đề nằm ở tâm lý. Không phải là cậu ấy không quan tâm mà là cậu ấy không chịu lắng nghe”.