Giao hữu đội tuyển thời Covid: Các vị được bao nhiêu tiền?

Từ 09:31 ngày 13-11-2020
Đúng 10 năm trước, đấy là trận chung kết World Cup - trận đấu danh giá nhất trong môn bóng đá. Nói vậy để thấy, Hà Lan - Tây Ban Nha không bao giờ là một trận đấu tầm thường, xét về tên tuổi. Nhưng, trận giao hữu tại Amsterdam rạng sáng qua còn có được điều gì khác, ngoài cái tên của các đội bóng?

Hầu như không có một giá trị tích cực nào. Nói cách khác, ngay cả những cái tên đáng gọi là “thương hiệu lớn” cũng không thể cứu vãn cho một trận đấu lẽ ra không nên tồn tại. Có bạn trẻ nào vừa “thử” xem một trận bóng đá, và đã quyết định từ nay chẳng cần quan tâm đến môn thể thao nổi tiếng này nữa, sau khi xem trận Hà Lan - Tây Ban Nha?

Tất nhiên, các HLV Luis Enrique (Tây Ban Nha) hoặc Frank de Boer (Hà Lan) cứ việc dùng trận giao hữu này vào những mục đích, ý đồ riêng của họ - nếu có. Thử nghiệm cầu thủ hoặc cách chơi chẳng hạn. Nhưng tóm lại, đấy đều không phải là giá trị của một trận đấu, trong mắt người xem. Mà thật ra, với riêng De Boer, cũng chẳng có gì hay họ. Chính ông thừa nhận: “Tôi không cần trận đấu này”.

Trừ vài trận đấu quá quan trọng (ví dụ như chuyện đá play-off tranh nhau vài suất cuối cùng dự VCK EURO), đáng lẽ nên để cầu thủ nghỉ ngơi trong lúc này. Kể cả Nations League đi nữa, cũng nên dẹp bỏ quách. Càng ngày càng xuất hiện nhiều ca dương tính ngẫu nhiên, khiến thành phần cầu thủ cứ phải thay đổi xoành xoạch trước từng trận đấu ở Champions League, Premier League, Serie A... Thủ tục di chuyển đối với các cầu thủ quốc tế ở Serie A, hoặc các cầu thủ liên quan đến Đan Mạch, thật sự là những nỗi phiền toái, rắc rối lớn.

Mà đấy cũng chỉ là vài ví dụ. Trong hoàn cảnh này mà còn muối mặt tổ chức loại hình bóng đá giao hữu, thì đấy không còn là sự tham lam nữa, mà đã có màu sắc ác nghiệt rồi. Các nhà tổ chức liệu có mảy may động lòng khi thấy Nathan Ake, Hans Hateboer, Jose Gaya... chấn thương?

Giống như huyền thoại Zinedine Zidane, Frank de Boer vốn là một cựu danh thủ và ông lập tức thành công ngay trong lần đầu huấn luyện. Zidane chỉ mất 2 năm rưỡi để đem về cho Real Madrid 3 chức vô địch Champions League liên tiếp.

De Boer thì chỉ mất 3 năm rưỡi để đem về cho Ajax Amsterdam 4 chức vô địch Hà Lan. Nhưng bây giờ, De Boer tiếp quản đội tuyển Hà Lan mà Ronald Koeman bỏ lại để sang Barcelona cầm quân. Và bây giờ, De Boer đi vào lịch sử bóng đá Hà Lan với kỷ lục không ai muốn có.

Ông trở thành HLV trưởng đầu tiên của “cơn lốc màu da cam” không hề nếm mùi chiến thắng sau 4 trận đấu đầu tiên. Hòa Tây Ban Nha, hoặc hòa Italia trong trận đấu trước đó, thì tất nhiên là “không đến nỗi nào”. Nhưng cái “kỷ lục” vừa chụp xuống De Boer vẫn là sự thật rành rành. Con số đâu biết nói dối! Càng có lý do để De Boer bỗng phải căm thù loại hình bóng đá giao hữu, nhất là trận giao hữu vô bổ với Tây Ban Nha vừa qua.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x