Bước vào giải đấu diễn ra trên đất Brazil nói trên, Hà Lan không được kỳ vọng quá cao họ có khá nhiều sự xáo trộn về mặt nhân sự, đặc biệt là ở tuyến dưới. Dưới sự dẫn dắt của HLV Louis van Gaal, Cơn lốc màu da cam đã chuyển cả sơ đồ chiến thuật truyền thống giàu sức tấn công 4-3-3 sang thành 5-3-2 chú trọng hơn đến khâu phòng ngự.
Về phần mình, Tây Ban Nha thời điểm ấy đang là nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới. Đáng chú ý, ở trận chung kết World Cup 2010, Tây Ban Nha đã vượt qua chính Hà Lan trong hiệp phụ bằng pha làm bàn duy nhất của tiền vệ Andres Iniesta để giành cúp vàng.
Ở lần tái đấu Hà Lan, Tây Ban Nha đương nhiên là đội được đánh giá cao hơn. Lý do là bởi trong đội hình của họ vẫn gồm phần lớn những cầu thủ đã vô địch World Cup 2014 và lại còn đang đạt độ "chín" như Iker Casillas, Sergio Ramos, Gerard Pique, Jordi Alba, Andres Iniesta, Xavi, David Silva hay Sergio Busquets.
Với lực lượng hùng hậu như vậy, không ngạc nhiên khi Tây Ban Nha mở được tỷ số trước nhờ quả đá phạt đền thành công của tiền vệ Xabi Alonso (27'). Sau đó họ còn tạo thêm được một số cơ hội rõ ràng, đáng kể nhất là tình huống bỏ lỡ của David Silva (anh không thắng được thủ thành Cillessen với pha lốp bóng kỹ thuật ở phút 40).
Tuy nhiên, khi mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng có lợi với Tây Ban Nha thì Hà Lan lại bất ngờ tìm được bàn gỡ ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Đón đường chuyền của Daley Blind bên cánh trái, tiền đạo Robin van Persie có pha bay người đánh đầu cực kỳ đẹp mắt đưa bóng vượt khỏi tầm với của Casillas. Siêu phẩm của Van Persie sau đó được chia sẻ rất nhiều và không ít fan của cầu thủ thuận chân trái này đã gán cho anh biệt danh "Người Hà Lan bay".
Sau giờ nghỉ, Blind lại kiến tạo cho Robben ghi bàn giúp Hà Lan lập ngược tình thế. Trong tình huống này, Robben có pha khống chế rất điệu nghệ trước khi quặt bóng loại bỏ Pique và dứt điểm chân trái tung lưới Tây Ban Nha.
Chưa dừng lại ở đó, đến phút 64 hậu vệ De Vrij nới rộng khoảng cách cho Hà Lan bằng pha đệm bóng cận thành. Trong những phút còn lại, Van Persie và Robben đều hoàn tất cú đúp giúp Hà Lan khởi đầu World Cup 2014 theo cách không thể tuyệt vời hơn.
Với Tây Ban Nha, họ đã thể hiện rõ sự rệu rã ở những pha bóng dẫn đến 2 bàn thua cuối cùng. Nếu như trung vệ Ramos không theo kịp tốc độ của Robben dù xuất phát trước, thì thủ thành Casillas thậm chí còn mắc lỗi nghiêm trọng khi để Van Persie cướp bóng ngay trong chân và ghi bàn.
Thất bại thảm hại trước Hà Lan giống như cái tát trời giáng nhắm vào sự kiêu hãnh của Tây Ban Nha. Đáng buồn là Casillas và các đồng đội của anh đã không đủ mạnh mẽ để đứng dậy sau cú sốc nặng. Họ sớm trở thành cựu vương khi phải dừng bước ở ngay vòng bảng với chỉ 3 điểm kiếm được sau 3 lượt trận.
Trong khi đó, Hà Lan sau màn "báo thù" Tây Ban Nha ấn tượng tiếp tục thăng hoa khi lọt vào đến tận bán kết. Họ để thua Argentina đáng tiếc sau những loạt đá luân lưu ở vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất, nhưng cũng đứng hạng ba chung cuộc khi đè bẹp đội chủ nhà Brazil đến 3 bàn không gỡ trong trận tranh huy chương đồng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn