Lời cáo buộc chấn động
Hồi tháng 12/2021, Albert Benaiges, cựu giám đốc học viện trẻ của Barcelona đã phải đối mặt với 16 khiếu nại và khoảng 60 lời khai cáo buộc ông ta lạm dụng tình dục trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 1999. Khi đó, Benaiges là giáo viên thể dục tại một trường học ở quận Les Corts của thành phố Barcelona.
Một cựu học sinh đã chính thức trình báo với cảnh sát và sau đó có thêm nhiều người khác làm như vậy. Tờ ARA đưa tin rằng, không có cáo buộc nào được đưa ra bởi các cựu cầu thủ tại học viện Barcelona, thường được gọi là La Masia, nơi ông Benaiges làm việc từ năm 1992 đến 2011.
“Trong hơn 20 năm, Benaiges liên tục lạm dụng và quấy rối các bé trai và bé gái ở nhiều thế hệ khác nhau. Một kiểu hành vi mà ARA đã xác nhận với khoảng 60 lời khai. Ông ta đã có hành vi thủ dâm bên cạnh những bé trai 13 tuổi, bắt họ xem phim khiêu dâm, tham gia những trò chơi tình dục. Những tình huống này xảy ra tại phòng tắm của trường, trong phòng tập thể dục, ở nhà và trong các trại hè. Những trải nghiệm kinh hoàng đó đã gây ra sang chấn tâm lý cho ít nhất 4 học sinh”, nhà báo Albert Llimos viết trên tờ ARA.
Llimos cho biết ông đã nghe hàng trăm lời khai, một số trong đó xác nhận rằng “ông ta vào phòng thay đồ nữ như thể đó là nhà mình. Ông ta đụng chạm vào mông các cô gái khi họ khỏa thân đi vào phòng tắm hoặc ông ta bắt mạch trên ngực học trò nữ sau khi tập thể dục. Ông ta còn tắm cùng những học sinh tập thể dục nhịp điệu, một môn thể thao mà ông ta không phụ trách...”.
Theo bài viết, “hầu hết học sinh đều hối tiếc vì các lá đơn khiếu nại của họ không phản hồi. Người ta tuyên bố rằng có khiếu nại nhưng không có gì xảy ra”. Bản thân Benaiges trả lời các câu hỏi của Llimos và thừa nhận rằng “có khiếu nại về việc ông ta vào phòng thay đồ nữ nhưng không có ác ý, mà ông ta làm vậy để kiểm tra xem các học sinh có đang tắm hay không”.
Cũng theo Llimos, Benaiges “khẳng định rằng ông ta chưa từng đụng chạm vào bất kỳ ai. Ông tỏ ra hối hận vì một số hành vi chưa đúng chuẩn mực, nhưng không nghĩ mình đã làm gì sai”. Người đàn ông gần 80 tuổi tuyên bố: “Tôi chưa bao giờ làm tổn thương bất kỳ ai và nếu có làm thì cũng không phải cố ý. Lương tâm của tôi rất trong sáng, tôi chưa bao giờ ép buộc bất kỳ ai và tôi đã lên án những kẻ ấu dâm”.
Bộ trưởng Giáo dục xứ Catalunya, Josep González Cambray sau đó đưa ra tuyên bố rằng các viên chức trong bộ của ông đã mở một cuộc điều tra về những cáo buộc lạm dụng và cam kết hỗ trợ tất cả những người dám lên tiếng. Chia sẻ trên Twitter, ông Cambray cho biết, “trường học phải là nơi không có bạo lực. Những tình huống này là không thể chấp nhận được và chúng ta phải hành động hết sức kiên quyết”.
Cú sốc khó tin
Albert Benaiges sinh năm 1955 tại Mexico City và lớn lên tại Barcelona. Ông mang 2 quốc tịch là Mexico và Tây Ban Nha. Ông từng làm việc tại La Masia từ năm 1991 đến 2011. Sau khi rời Barcelona vào năm 2011, ông Benaiges tiếp tục làm việc tại UAE, Mexico và Nhật Bản.
Ông đã trở lại gia nhập học viện của Barcelona vào tháng 4/2021 sau khi Joan Laporta được bầu lại làm chủ tịch CLB. Benaiges từ chức vào đầu tháng 12/2021 vì lý do cá nhân không được tiết lộ. Một tuần sau đó, các cáo buộc ông ta lạm dụng tình dục được đăng tải trên khắp các mặt báo Tây Ban Nha. ARA đưa tin rằng ông đã bị sa thải chỉ 1 ngày sau khi CLB biết về cuộc điều tra của tờ báo.
Xavi Hernandez - HLV của Barcelona khi đó - tỏ ra rất bất ngờ trước thông tin trên. Xavi thừa nhận cảm thấy “choáng váng” khi được biết về các cáo buộc liên quan tới Benaiges. “Tôi không có bất kỳ thông tin nào, mặc dù điều đó không có nghĩa là chúng không xảy ra. Ông ấy là HLV của tôi và tôi chưa bao giờ có bất kỳ nghi ngờ nào. Tôi rất ngạc nhiên và choáng váng. Đây là một vấn đề rất tế nhị và phức tạp. Tôi đã nói chuyện với BLĐ vì chúng tôi rất yêu mến Albert. Chúng tôi luôn có mối quan hệ rất tốt và ông ấy đã để lại một di sản rất tốt cho CLB”, Xavi phát biểu trước các phóng viên.
Trong thời gian phụ trách học viện, ông Benaiges đã giám sát quá trình phát triển thế hệ vàng của Barcelona, đưa những cầu thủ như Lionel Messi và Andres Iniesta lên đội một. Tuy nhiên, danh tiếng của ông đã bị hủy hoại chỉ sau 1 đêm.
Vụ án khép lại trong dang dở
Đầu năm 2022, Tòa án số 12 của Barcelona đã khép lại vụ án cáo buộc lạm dụng tình dục của Albert Benaiges. Theo tờ báo ARA, thẩm phán cho rằng tất cả các vụ việc được báo cáo đều đã hết hiệu lực nên không thể đưa ra án phạt. Sau 1 năm rưỡi sau khi phiên tòa kết thúc, Hội đồng thành phố Barcelona đã đưa ra lời xin lỗi các nạn nhân bị Benaiges xâm hại tình dục. Họ cũng thành lập một ủy ban đền bù cho các nạn nhân.