Phản bội, nhưng không giống... Icardi
Năm 2019, chương trình "La sai l'ultima?" nổi tiếng trở lại trên truyền hình Italia, được dẫn bởi Ezio Greggio. Đây là "phiên bản kỹ thuật số" phát trên Canale 5 và có sự tham gia của không chỉ ông vua hài kịch Gigi Proietti, mà còn có Cristiano Malgioglio và Jose Altafini.
Cựu tiền đạo Milan và Juventus, Altafini khi đó đã 81 tuổi có một sự nghiệp cầu thủ tuyệt vời, đồng thời cũng là một bình luận viên nổi tiếng, đến mức truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ sau. Tuy nhiên, thứ đáng nói nhất về Altafini lại là chuyện tình của ông.
Altafini và người bạn đời Annamaria Galli là 2 nhân vật chính của scandal tai tiếng bậc nhất giới cầu thủ Ý trong những năm 1960. Trên thực tế, vào thời điểm đó, Altafini đang chơi cho Napoli khi ông thực sự mất trí vì Annamaria, người đã kết hôn với Paolo Barison, một tiền đạo cánh trái nổi tiếng của Milan và có 3 con chung với bà.
"Nhưng tôi không giống như Icardi ngày nay: đó không phải là một sự phản bội", Altafini lên tiếng sau nhiều năm. Cựu tiền đạo sinh ra ở Brazil này đã rời bỏ Ileana, người mà ông đã kết hôn ở tuổi 17 tại Brazil bất chấp cả hai đã có 2 cô con gái.
Từ những tin đồn râm ran, nó đã trở thành một vụ bê bối thực sự khi Annamaria Galli thực sự rời bỏ mái ấm gia đình để về sống với Jose Altafini. Đó là thời điểm mà ở Ý, người ta vẫn chưa thể ly hôn và câu chuyện đó là một vụ nổ lớn trên các phương tiện truyền thông.
Vào năm 1973, hai người quyết định kết hôn. Và tình yêu của họ - lần thứ hai cho cả hai người - đã không có bất kỳ sự gián đoạn nào cho đến ngày nay. Bất chấp những tai tiếng quá khứ, trong thời gian gần đây, bộ đôi này đã trở lại ánh đèn sân khấu một cách mạnh mẽ.
Tuy nhiên, đằng sau sự "dũng cảm" này có nguyên nhân, khi người ta phát hiện ra rằng Altafini đang phải sống bằng một khoản lương hưu xã hội 700 euro mỗi tháng, điều này buộc cựu tiền đạo và vợ phải rời bỏ Turin yêu dấu để chuyển đến Alessandria trong một căn hộ do người bạn cũ Tonetto cho mượn. Nhìn qua một lăng kính cụ thể, chuyện "một túp lều tranh, hai trái tim vàng" là đúng trong hoàn cảnh này.
Sự nghiệp huy hoàng của kẻ phản bội
Altafini sinh ra ở Brazil nhưng thi đấu cho cả 2 đội tuyển Brazil và Italia. Trong màu áo vàng xanh, Altafini chơi 8 trận và ghi 4 bàn trong giai đoạn 1957-1958. Sau đó, ông chuyển sang đại diện cho Azzurri và ghi được 5 bàn sau 6 trận.
Năm 1958 cũng là thời điểm Altafini rời Brazil để tới đầu quân cho AC Milan. Bảy năm tại kinh đô thời trang cũng là nền tảng cho mối tình đầy ngang trái của Altafini và Annamaria hình thành.
Altafini thi đấu cực kỳ thành công trong màu áo sọc đỏ đen, ghi tới 161 bàn trong 246 trận. Ông cũng giành được 2 chức vô địch Italia cùng Milan, bên cạnh 2 danh hiệu khác với Juventus.
Sau khi rời Milan, Altafini có thêm 7 năm với Napoli, nơi ông ghi 97 bàn sau 234 trận nhưng không có danh hiệu. Juventus là bến đỗ lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Altafini, nơi ông đóng vai dự bị hạng sang nhưng thi thoảng vẫn ghi được những bàn thắng rất quan trọng. Bốn năm ở Turin, Altafini vẫn đút túi 37 bàn sau 119 trận.
Trong khi đó, sự nghiệp của người chồng tội nghiệp Paul Barison không hoành tráng bằng. Trước Milan, Barison từng chơi cho Genoa và sau đó là Sampdoria, Roma, Napoli trước khi treo giày ở đội bóng nghiệp dư Levant Genoa năm 1974. Barison quyết định chuyển sang nghiệp HLV 2 năm sau đó, nhưng trước khi có được thành tựu thì tai họa ập đến. Barison đã qua đời trong một tai nạn vào năm 1979.