Bóng Đá Plus trên MXH

Cựu tuyển thủ Mỹ cầu xin cho đồng đội đã 'cắm sừng' mình
03 giờ trước
/ x1.5 x1.2 Chọn tốc độ đọc
Cựu tuyển thủ Mỹ, Eric Wynalda khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước lòng cao thượng đến khó tin, khi anh cầu xin cho đồng đội đã "cắm sừng" mình được tiếp tục góp mặt ở ĐTQG. Càng sốc hơn khi Wynalda cho rằng, việc vợ anh ngoại tình với John Harkes là... điều bình thường.

    Wynalda bị John Harkes "cắm sừng".

    Màn cầu xin khó tin của nạn nhân bị "cắm sừng"

    Vào năm 1996, trước khi bắt đầu vòng loại World Cup 1998, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ khi đó là Steve Sampson đã gọi tiền vệ John Harkes là "Đội trưởng suốt đời". Harkes đã đáp lại bằng việc đóng góp công sức đáng kể giúp đội bóng xứ cờ hoa đủ điều kiện tham dự vòng chung kết World Cup 1998.

    Tuy nhiên, ông thầy Sampson sau đó đã gây tranh cãi khi loại Harkes khỏi đội hình tham dự World Cup 1998, với lý do cầu thủ này "có vấn đề về lãnh đạo". Ngoài vai trò đầu tàu, Harkes còn dày dạn kinh nghiệm trận mạc ở World Cup khi từng tham dự World Cup 1990 và 1994. Càng cay đắng hơn khi Mỹ thua cả 3 trận vòng bảng tại World Cup 1998, và sớm xách va ly về nước.

    Đã bất ngờ người ta càng bất ngờ hơn khi lý do chính dẫn đến việc Harkes bị gạch tên khỏi danh sách tuyển thủ Mỹ tham dự World Cup 1998 là anh đã “cắm sừng” đồng đội - tiền đạo Eric Wynalda. Theo giới thạo tin, mối quan hệ không đứng đắn giữa Harkes và cô vợ lẳng lơ Amy của Wynalda đã diễn ra trong một thời gian. Thậm chí, có lần Amy đã gọi Harkes tới nhà riêng của mình để hú hí. Đôi “gian phu dâm phụ” còn có một sở thích quái đản, đó là làm “chuyện ấy” ngay gần chiếc cũi của đứa con nhỏ nhà Wynalda. 

    Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Mối quan hệ bất chính giữa Harkes và vợ của Wynalda bắt đầu được xì xào trong phòng thay đồ của đội tuyển Mỹ. Riêng với Wynalda, tiền đạo này đã được đồng đội Joe Max-Moore gặp riêng và cảnh báo về việc bị vợ "cắm sừng". Chuyện đến tai Sampson và ông thầy này ngay lập tức gạch tên John Harkes nhằm trấn an dư luận, tránh nguy cơ xảy ra xô xát trong phòng thay đồ đội tuyển Mỹ. 

    Wynalda tha thứ cho John Harkes

    Lạ ở chỗ, khi HLV Sampson thông báo về việc loại Harkes khỏi đội tuyển Mỹ, chính Wynalda đã cố thuyết phục HLV thay đổi quyết định. “Vào thời điểm đó, tôi thấy anh ấy là một cầu thủ rất cần thiết cho đội tuyển và vẫn là một trong 22 cầu thủ xuất sắc nhất”, Wynalda chia sẻ. Càng sốc hơn khi Wynalda cho rằng việc vợ ngoại tình với Harkes là... bình thường.

    “Tôi không có thời gian dành cho vợ. Và chuyện đó đã xảy ra. Khi tôi nhìn nó từ một góc độ khác và rất nhiều người nghĩ rằng tôi bị điên”, Wynalda chia sẻ khi đó, “Nhưng John và tôi là những người bạn thân thiết. Nó không quá đau đớn như mọi người nghĩ đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng mình không may nên rơi vào hoàn cảnh đó thôi. Tôi biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng dù sao anh ấy cần phải có mặt trong đội”.

    Trong khi đó, HLV Sampson khẳng định, việc loại Harkes là quyết định ông không muốn đưa ra nhất trong sự nghiệp, bởi Harkes là một thủ lĩnh tuyệt vời trên sân. Song ông không thể làm khác, vì có những ranh giới mà không ai được phép vượt qua. Còn Harkes, thủ phạm "cắm sừng" đồng đội về sau đã bộc bạch: “Tôi sẽ không kể lại những điều đã xảy ra trong quá khứ. Năm 1998 đã tàn phá tôi và gia đình tôi. Việc không được thi đấu ở World Cup 1998 đã đủ khó khăn nhưng thậm chí còn khó khăn hơn khi phải trải qua khoảng thời gian đó, khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời tôi”.

    Nối dài danh sách “con giáp thứ 13” trong giới cầu thủ

    Có muốn hay không John Harkes đã nối dài danh sách “con giáp thứ 13” trong giới cầu thủ. Cái tên đầu tiên đáng nhắc tới ở đây là Mauro Icardi. Là đồng hương, đồng đội ở Sampdoria, và thậm chí còn là bạn thân, nhưng Icardi lại lợi dụng thời điểm tình cảm giữa Maxi Lopez với vợ Wanda Nara gặp trục trặc để xen ngang vào mối quan hệ đó. Cuối cùng, Wanda đã ly dị Maxi, và không lâu sau đó kết hôn với Icardi. Tệ hơn, bộ đôi này thường xuyên lên mạng khoe cuộc sống hạnh phúc. Về phần Maxi, anh không bao giờ chịu bắt tay Icardi mỗi khi cả hai chạm mặt nhau trên sân.

    Thibaut Courtois mang tiếng “con giáp thứ 13”

    Tiếp đó phải kể đến Mesut Ozil. Mọi sự bắt đầu vỡ lở sau khi Chrsitian Lell, cựu hậu vệ của Levante, phát hiện Ozil đang tán tỉnh bạn gái mình - Melanie Rickinger, khi xem trộm điện thoại của Melanie. Vì scandal này, Ozil đã phải chia tay với bạn gái ở thời điểm đó là Mandy Capistro. Lell tất nhiên cũng chia tay bạn gái. Nhưng cay đắng hơn cho anh, Melanie sau đó đã quay ngược lại tố cáo anh vì tội “ăn cắp dữ liệu”. 

    Ngoài ra, còn có thể kể ra những tay cầu thủ chuyên đi cướp vợ, cướp bồ của đồng đội như Jordan Ayew, John Terry, Thibaut Courtois, Jean-Francois Larios...

    Lan Hạ • 03 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay