Bóng Đá Plus trên MXH

Góc check VAR: Carles Puyol bị tấn công bằng đồ chơi tình dục
Hà Trang • 14:35 ngày 05/07/2024
Dũng mãnh trên sân cỏ là thế, cựu trung vệ Carles Puyol vẫn trở thành đối tượng bị nữ giới gạ gẫm như thường. Thậm chí, trải nghiệm tại Nga cho đến bây giờ vẫn là ký ức ám ảnh đội trưởng huyền thoại của Barca.

    Puyol bị gạ công khai

    Moscow đầy cạm bẫy

    Carles Puyol đã có một phen "dở khóc dở cười" khi đặt chân đến Moscow dự lễ bốc thăm World Cup 2018. Cựu cầu thủ 39 tuổi bất ngờ bị hai phụ nữ tấn công bằng một đồ chơi tình dục cỡ lớn ngay tại sảnh khách sạn.

    Vụ việc được ghi lại bằng điện thoại của hai người phụ nữ. Trong đoạn video, họ tiến đến Puyol với vẻ thân thiện và đề nghị quay video ngắn cùng anh.

    Nói tiếng Anh bập bẹ, một người phụ nữ hỏi: "Anh có thể giúp chúng tôi không? Anh có thể nói rằng anh yêu chúng tôi không?". Puyol bối rối đáp lại: "Các bạn nói gì cơ?".

    Một người phụ nữ sau đó giải thích: "Đây là cho video của chúng tôi. Anh có mái tóc thật đẹp. Anh thật xinh trai".

    Đoạn video đáng quên của Puyol

    Tuy nhiên, bầu không khí vui vẻ đột ngột chuyển sang ngượng ngùng khi một trong hai người phụ nữ bất ngờ giơ ra một đồ chơi tình dục cỡ lớn màu da người.

    Dí sát vào mặt Puyol, cô ta nói muốn quan hệ với anh bằng "cái này". Puyol cuống quýt phản đối: "Không, không được".

    Đoạn video kết thúc với cảnh hai người phụ nữ bị nhân viên an ninh khách sạn mời ra ngoài.

    Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc này, liệu đây có phải là một trò đùa quá trớn hay không. Không có thông tin nào cho thấy cảnh sát đã can thiệp và xử lý 2 fan quá khích kia.

    Phía Puyol cũng chủ động để vụ việc chìm xuống và không đi quá xa. Nổi tiếng là một người không thích ồn ào cả trên sân lẫn ngoài đời, Puyol vẫn cư xử lịch thiệp, đàng hoàng ngay cả khi nhận phải những hành vi phản cảm.

    Puyol từng giành được 20 danh hiệu lớn cùng Barcelona, bao gồm 3 chức vô địch Champions League. Được đánh giá là một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế hệ của mình, anh có 100 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, cùng đội nhà vô địch EURO 2008 và World Cup 2010.

    "Mối tình" trái ngang với... Casillas

    Đầu tháng 10/2022, tài khoản cá nhân của Iker Casillas bất ngờ đăng trạng thái: “Tôi hy vọng bạn tôn trọng tôi. Tôi là người đồng tính”. Trong khi các fan chưa hết bất ngờ thì Puyol bình luận dưới bài đăng: “Đã đến lúc kể câu chuyện của chúng ta, Iker”, kèm theo biểu tượng cảm xúc trái tim và nụ hôn.

    Casillas từng có mối tình lãng mạn bên nhau 11 năm với nhà báo Sara Carbonero. Họ kết hôn 5 năm trước, có 2 mặt con, tuy nhiên bất ngờ thông báo đường ai nấy đi vào tháng 3/2021.

    Casillas đã xóa dòng trạng thái tự nhận mình là người đồng tính chỉ chưa đầy một giờ sau khi đăng tải. Truyền thông Tây Ban Nha đặt giả thiết cựu thủ môn Real Madrid chỉ muốn trêu đùa công chúng, hoặc đang cố tạo ra một chiến dịch ủng hộ người đồng tính ở Tây Ban Nha. Các nguồn tin của AS cho biết tài khoản cá nhân của Casillas không bị hack.

    Việc cựu danh thủ người Tây Ban Nha đưa ra thông điệp: "Tôi là gay" chỉ nhằm phản bác những tin đồn tình cảm từ truyền thông trong thời gian qua. Kể từ sau khi ly dị Carbonero, nhà vô địch World Cup 2010 liên tục được đồn đoán có mối quan hệ tình cảm với nhiều phụ nữ khác nhau. Thậm chí, có tin Casillas hẹn hò với Shakira, bạn gái cũ của Gerard Pique. Điều này khiến Casillas tức giận và thông điệp anh viết trên trang cá nhân được cho là nhằm mục đích mỉa mai các tin đồn.

    Puyol đổ thêm dầu vào lửa trong bài đăng của Casillas

    Tuy nhiên, sau tất cả, Casillas đã chính thức lên tiếng rằng tài khoản Twitter của mình bị “hack”. Casillas viết: “Tài khoản bị 'hack'. Rất may là mọi thứ đã trở lại bình thường. Tôi xin lỗi những fan của tôi, những người theo dõi trang của tôi. Và tất nhiên tôi xin lỗi rất nhiều đến cộng đồng giới tính thứ ba”.

    Iker nói như vậy rồi thì đương nhiên câu bình luận của Puyol lại trở thành đề tài bàn tán. Chẳng lẽ tài khoản của Puyol cũng bị "hack"? Puyol thú nhận: “Tôi đã mắc lỗi lầm. Tôi xin lỗi về trò đùa tai hại này, nó chẳng gây ra những tác hại nhưng nó hoàn toàn phản cảm. Trong tôi vẫn một lòng tôn trọng cộng đồng giới tính thứ ba”.

    Sau thông điệp của Casillas, cầu thủ người Australia, Joshua Cavallo đã rất tức giận. Anh là một cầu thủ thuộc giới tính thứ ba và anh công khai điều này chứ không úp mở. Joshua Cavallo phẫn nộ: “Này Iker Casillas, này Carles Puyol làm trò đùa và cười cợt như thế à, hãy biến đi. Những người thuộc giới tính thứ ba đang có một cuộc hành trình đầy khó khăn và thách thức. Không thể đùa cợt như thế”.

    Tags: Puyol Casillas
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội