Góc check VAR: Vợ của Riyad Mahrez đang sống vô tri giữa địa ngục

KỲ LÂM
15:10 ngày 04-03-2024
Đời sống của các nàng WAG như vợ của Riyad Mahrez ở Saudi Arabia thật sự là một cảnh địa ngục giữa trần gian khi phải mặc kín như nữ tu, ăn uống kiêng khem như nữ tù và cô đơn như cái cây giữa sa mạc. Với họ, câu hỏi: Tiền nhiều để làm gì đúng là vô tri. Tiền nhiều để làm gì khi không được ăn mặc mát mẻ hay uống rượu bia?

Bộ phim tài liệu của Amazon Prime có tiêu đề “Married to the Game” đã ra mắt nhằm cung cấp một góc nhìn sâu sắc về cuộc sống thực sự của các nàng WAG bóng đá - trong đó xuyên suốt là màn tố khổ của Taylor Ward, vợ của tiền vệ tấn công Riyad Mahrez.

Mahrez rời Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2023 để gia nhập Al Ahli trong một hợp đồng 5 năm. Tiền ùn ùn chui vào tài khoản không khiến Ward ngừng rơi nước mắt khi biết mình sẽ đóng gói hành lý, xách ba lô lên và di chuyển đến Trung Đông ngay và luôn.

Mahrez hưởng mức lương 750.000 bảng tiền lương một tuần, cao gấp 5 lần những gì đã nhận ở Man City. Nhưng loạt phim thực tế gồm 6 phần cho thấy những khó khăn của cuộc sống ở nơi đại mạc dành cho những ngôi sao đã quen tiệc tùng, hội hè hằng đêm.

Từ việc bỏ lại cuộc sống ở Manchester cho đến việc thường xuyên quay trở lại để lên kế hoạch cho đám cưới của mình, loạt phim này cung cấp cái nhìn đằng sau bức màn về việc chuyển đi của Ward mà cô tiết lộ là “một chuyến tàu lượn siêu tốc đầy cảm xúc”.

Tiền nhiều làm gì khi phải ăn mặc kín mít như súc vải thế này

Với những cảnh quay sự chuyển đổi từ Anh sang Saudi Arabia cho thấy sự khác biệt về văn hóa là thứ vô cùng đáng chú ý. Trong phân cảnh này, Ward tỏ ra ngao ngán uống lon Coca Cola Diet trong lúc bộ đôi thảo luận về việc sắm nhẫn cưới ở Jeddah trước đám cưới.

Trong tập thứ tư của loạt phim, khán giả sẽ thấy Ward tham dự một trong những trận đấu của Mahrez ở Saudi Arabia và ngồi một mình trong khu VIP riêng. “Tôi hâm mộ Riyad Mahrez, chứ không phải hâm mộ bóng đá”, cô nói và giải thích rằng cô sẽ không tiếp tục xem bóng đá khi chồng cô nghỉ thi đấu.

Mahrez nói thêm: “Vợ tôi xem quái gì, chỉ ngồi nghịch điện thoại”. Ward trả lời: “Vâng em chỉ thế thôi, nhưng anh không thấy là em vẫn ngồi xem khi anh ghi bàn rồi chạy ra ăn mừng à. Không xem thì biết làm cái quái gì ở đây, không người thân thích hay bạn bè”.

Mặc dù khen ngợi sự chào đón nồng nhiệt của đất nước này, Taylor thừa nhận rằng cô hoàn toàn cô đơn khi không ở bên Mahrez, sống xa gia đình thân thiết và những người bạn lâu năm. Người đẹp 26 tuổi này tỏ ra cô đơn khi chứng kiến chồng mình thi đấu, khác xa với những trải nghiệm của cô ở Etihad. 

Nước mắt lưng tròng khi WAG phải xa xứ theo chồng

“Ở Man City, chúng tôi cũng có khu VIP riêng, dành cho bạn bè của anh ấy, bạn bè của tôi hay bất cứ ai muốn đến xem Riyad thi đấu. Còn ở đây, chẳng có ai ngoài tôi. Tốt hơn hết tôi nên làm quen với điều này vì tôi không có bạn ở chốn này. Tất cả bạn bè của tôi đều là từ thời học cấp 1 và cấp 3. Tôi thực sự không cần phải kết bạn mới kể từ đó, điều đó thật điên rồ. Thật là một ý nghĩ điên rồ khi tôi phải bắt đầu cố gắng kết bạn mới”.

Và nỗi cô đơn không phải là điều thống khổ duy nhất. Ward đã chấp nhận việc chuyển đến Saudi Arabia, một đất nước có nền văn hóa khá khác biệt với nước Anh. Phụ nữ thường phải ăn mặc kín mít, che đậy tối đa da thịt và mặc quần áo bó sát. Nó rất khác biệt với phong cách thông thường của Ward.

“Tôi có trang phục Ả Rập của mình ở đây”, Ward nói khi xem qua tủ quần áo của mình. “Đây là phong cách Saudi Arabia. Áo váy dài lê thê không hở gót. Mặc nó vào là tan biến luôn giữa một đám đông tương tự. Mái tóc vàng khiến tôi phải mất rất nhiều thời gian để giấu trong lớp khăn choàng.

Tôi chắc chắn sẽ không được mặc những bộ đồ này”, cô chỉ vào một số bộ quần áo hở hang hơn. “Họ kiểm soát kỹ lắm. Cái váy này kín mít nhưng cũng không được mặc vì nó có những chỗ xuyên thấu. Ối giời ôi, việc ăn mặc ở xứ này luôn khiến tôi ung thủ và u mê. 

Biết đến bao giờ Ward mới được mặc bikini?

Tuy nhiên, cho đến nay, mọi thứ vẫn OK. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng chúng tôi cũng tôn trọng họ. Văn hóa rất khác biệt nên tôi nghĩ điều quan trọng là bạn phải dành thời gian để học hỏi và thể hiện sự tôn trọng. Nhập gia tuỳ tục, chứ còn biết làm sao”.

Lớn lên ở Manchester, về cơ bản Ward sống ở đó hơn 25 năm cuộc đời trước khi chuyển đến Trung Đông. Cô tiết lộ rằng, nỗi sợ hãi lớn nhất trong mối quan hệ của mình là phải chuyển địa điểm, điều này là mối lo ngại lớn đối với một số WAG trong loạt phim.

Mahrez  bào chữa: “Đó là một phần của nghiệp cầu thủ. Tôi đã nói với Riyad ngay từ đầu rằng điều khiến tôi sợ nhất là việc anh ấy ra nước ngoài. Tôi luôn sống ở Manchester, chưa bao giờ phải đi đâu xa, nhưng nỗi sợ lớn nhất của tôi là phải chuyển đến một đất nước mới, phải kết bạn mới và phải xa gia đình.

Trước đây, tôi chưa bao giờ phải xa chị gái Darby của mình đến vậy. Tôi chưa bao giờ phải chuyển đi nơi khác và vẫn điều hành một công việc kinh doanh”, cô rơi nước mắt khi nhắc đến chị gái. “Nếu ai đó nói với tôi 5 năm trước rằng tôi sẽ chuyển đến Saudi Ẩbia cùng chồng và một đứa con, tôi sẽ không tin họ. Tôi chưa bao giờ hình dung cuộc sống của mình ở đâu khác ngoài Manchester”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
32
+4
47
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Joseph Minala, câu chuyện kỳ lạ về kẻ 17 tuổi mà mặt già như 71 Joseph Minala, câu chuyện kỳ lạ về kẻ 17 tuổi mà mặt già như 71

    Joseph Minala có số phận khó tin của cầu thủ gian lận tuổi nổi tiếng nhất thế giới. Năm 2014, Joseph Minala bị cáo buộc dùng hộ chiếu giả và khai man tuổi. Gương mặt già đau già đớn của cầu thủ 17 tuổi đã làm rúng động làng bóng đá nhưng Lazio vẫn chứng minh được “cháu nó còn bé thật” mới tài.

  • Góc check VAR: De Bruyne ‘ăn chả’, bạn gái ‘ăn nem’ và Courtois là nạn nhân? Góc check VAR: De Bruyne ‘ăn chả’, bạn gái ‘ăn nem’ và Courtois là nạn nhân?

    Chuyện tình tay ba giữa Kevin De Bruyne và Thibaut Courtois đã trở thành chủ đề gây sốt của báo chí trong một thời gian dài. Tuy nhiên, ít ai biết nguyên nhân thực sự khiến cô bạn gái Caroline Lijnen quyết định "cắm sừng" De Bruyne.

  • Góc check VAR: Vòi bạch tuộc ghê tởm giữa mafia và bóng đá Italia Góc check VAR: Vòi bạch tuộc ghê tởm giữa mafia & bóng đá Italia

    Không ai phủ nhận Italia là một nền bóng đá vĩ đại ở châu Âu và thế giới. Thế nhưng cũng không ai phủ nhận sự ghê tởm của nền bóng đá này khi bị thao túng bởi mafia và nạn tham nhũng, dàn xếp tỉ số, mua chuộc quan chức bóng đá, cầu thủ để thủ lợi. Nó đã khiến các tifosi bị khủng hoảng niềm tin.

  • Góc check VAR: Derby Manchester và bí ẩn đen tối về 'Fergie Time' Góc check VAR: Derby Manchester và bí ẩn đen tối về 'Fergie Time'

    "Fergie Time" là một thuật ngữ vô cùng nổi tiếng trong thời kỳ Sir Alex Ferguson dẫn dắt MU. Nhưng ngoài mặt hào quang, đằng sau “Fergie Time” cũng không ít bê bối. Gã hàng xóm Man City từng là nạn nhân của những bàn thắng phút cuối trong trận derby Manchester đầy ấm ức năm 2009.

  • Góc check VAR: Khi Anfield là sân nhà của MU Góc check VAR: Khi Anfield là sân nhà của MU

    Với bóng đá, không gì là không có thể. Chẳng ai ngờ, sân Anfield của Liverpool lại từng trở thành sân nhà của MU, đại kình địch trong suốt hàng thập kỷ qua của đội bóng vùng Merseyside.

  • Góc check VAR: Van Dijk từng bỏ bạn gái mang bầu chạy theo sao khiêu dâm Góc check VAR: Van Dijk từng bỏ bạn gái mang bầu chạy theo sao khiêu dâm

    Thủ quân Liverpool, Virgil van Dijk hiện có gia đình yên ấm bên người vợ thủy chung Rike Nooitgedagt và bốn đứa con nhỏ. Nhưng ít ai biết rằng anh từng phá nát hạnh phúc khi bỏ Rike lúc cô bụng mang dạ chửa để chạy theo Georgie Lyall, một ngôi sao đóng “phim người lớn”...

  • Góc check VAR: Gary Neville có thể đoạt ‘Quả bóng vàng’ về… đạo đức giả Góc check VAR: Gary Neville có thể đoạt ‘Quả bóng vàng’ về… đạo đức giả

    Đó chính là chân dung cựu danh thủ MU, Gary Neville, người rất thích tuôn ra những lời lẽ vàng ngọc, thích đứng lên bảo vệ lẽ phải và rao giảng đạo lý nhưng cách hành xử thì đi ngược lại lời nói. Đến mức, người ta cho rằng Neville có thể đoạt ‘Quả bóng vàng’ về… đạo đức giả!

  • Góc check VAR: Man City đã lách luật tài chính từ… 100 năm trước Góc check VAR: Man City đã lách luật tài chính từ… 100 năm trước

    Man City đang phải đối mặt với 115 cáo buộc vi phạm tài chính kéo dài trong 9 năm. Nhưng có thể nhiều người không biết, đây không phải lần đầu tiên nửa xanh của thành Manchester dính vào lùm xùm kiểu này. Man City từng phải trả giá vì lách luật tài chính vào năm… 1905. 

  • Góc check VAR: Bố của HLV Nagelsmann là một điệp viên & đã tự sát vì áp lực Góc check VAR: Bố của HLV Nagelsmann là một điệp viên & đã tự sát vì áp lực

    Bí mật tưởng chừng “sống để dạ, chết mang theo" vừa được HLV trưởng ĐT Đức Julian Nagelsmann tiết lộ. Theo đó, bố của ông là một điệp viên và đã tự sát vì áp lực công việc khi ông mới 20 tuổi.

  • Robinho chạy trời không thoát án tù 9 năm vì tội hiếp dâm Robinho chạy trời không thoát án tù 9 năm tội hiếp dâm

    Cựu ngôi sao bóng đá Robinho đã tiến một bước gần hơn đến việc phải chấp hành án tù 9 năm ở Brazil vì tội hiếp dâm ở Italia năm 2017. Tháng 11/2022, chính quyền Italia đã yêu cầu chính quyền Brazil bắt Robinho ngồi tù tại quê nhà, sau khi việc dẫn độ anh ta bị bác bỏ vì lý do pháp lý.

  • Ole Gunnar Solskjaer, kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi Ole Gunnar Solskjaer, kẻ tàn ác thường sống thảnh thơi

    Ole Gunnar Solskjaer được tiếng là hiền lành, có “gương mặt trẻ thơ”. Nhưng khi còn dẫn dắt CLB Molde (Na Uy), Solskjaer từng lộ bộ mặt tàn ác khi bao che cho cầu thủ khỏi cáo buộc hiếp dâm, và ngang nhiên sử dụng cầu thủ đó như thể chẳng có việc gì xảy ra.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x