Cuộc đối đầu giữa Bình Phước và Ninh Bình được xem là trận “siêu kinh điển” của Giải hạng Nhất khi cả hai đội sở hữu rất nhiều ngôi sao trong đội hình. Nếu bên phía đội khách có dàn sao chất lượng như Nguyễn Hoàng Đức, Đặng Văn Lâm, Nguyễn Quốc Việt thì đội nhà cũng có các tên tuổi: Huỳnh Tấn Sinh, Sầm Ngọc Đức, Hồ Tuấn Tài và Lê Thanh Bình. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất ở cuộc so tài này là trường hợp của tiền đạo Nguyễn Công Phượng bên phía chủ nhà.
Trước khi trận đấu diễn ra, Bình Phước hạ quyết tâm đánh bại Ninh Bình để thu hẹp khoảng cách trên BXH. Thực tế, đội chủ nhà cũng đã nhập cuộc đầy tự tin trước Ninh Bình. Tuy nhiên, nỗ lực của Bình Phước đã bị dấp tắt bởi khoảnh khắc lóe sáng của ngôi sao mang tên Nguyễn Hoàng Đức. Tiền vệ đội phó của ĐT Việt Nam tung ra cú dứt điểm cực kỳ đẳng cấp ở cự ly gần 30m hạ gục Tấn Trường, ghi bàn thắng duy nhất mang về 3 điểm quan trọng cho Ninh Bình ngay trên sân của đối thủ trực tiếp Bình Phước.
Chiến thắng này giúp Ninh Bình xây chắc ngôi đầu bảng với 24 điểm, hơn chính Bình Phước xếp ở vị trí thứ 2 đến 4 điểm. Thêm vào đó, Hoàng Đức và các đồng đội vẫn còn 1 trận chưa đấu. Kết quả khiến cục diện tranh tấm vé thẳng lên V.League gần chỉ còn là câu chuyện riêng của Ninh Bình. Lúc này, mục tiêu thiết thực nhất của Bình Phước có lẽ là cạnh tranh 0,5 tấm vé còn lại lên V.League với đối thủ PVF-CAND, đội bóng trước đó cũng đã phải nhận thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Ninh Bình.
“Tôi nghĩ đội Ninh Bình cần giải quyết từng trận. Đối với tôi, cách biệt 4 điểm không quá lớn. Tôi muốn cảm ơn tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Ở hiệp 1, các cầu thủ bung sức đúng lúc và sau đó chiến đấu bằng mọi giá để có thể giành 3 điểm”, HLV Việt Thắng tỏ ra thận trọng dù đội nhà đang có được lợi thế lớn với những đối thủ xếp sau trong cuộc đua lên hạng. Ông nói thêm: “Chiến thắng này không hề dễ dàng. CLB Bình Phước có rất nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm mà chúng tôi phải dè chừng. Và mọi chuyện vẫn đang tiếp tục, cuộc đua vô địch giữa CLB Bình Phước, PVF-CAND và Ninh Bình vẫn đang tiếp tục”.
Bên cạnh sự hài lòng cho toàn đội, HLV Việt Thắng cũng đặc biệt khen ngợi Hoàng Đức. Tiền vệ người Hải Dương được xem là ngôi sao của trận đấu. Cú sút xa đẳng cấp của anh là sự khác biệt mang về chiến thắng cho đội bóng Cố Đô.
“Về Hoàng Đức, khen về chuyên môn là quá thừa. Tôi muốn khen cậu ấy ở thái độ chuyên nghiệp, tinh thần chiến đấu. Trước trận, chân cậu ấy đau, còn sưng nhưng vẫn chiến đấu tốt. Ban đầu, tôi chỉ dự định dùng hết hiệp 1 hoặc 60 phút rồi thay Hoàng Đức ra nhưng cuối cùng các anh em lại chuột rút trước cậu ấy nữa. Tôi muốn cảm ơn Hoàng Đức đã lan tỏa tinh thần đến toàn đội”, HLV Việt Thắng nói về cậu học trò cưng Hoàng Đức.
Giải hạng Nhất mới chỉ trôi qua một nửa giai đoạn. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện kể từ đầu mùa, Hoàng Đức cùng các đồng đội rõ ràng đang cho thấy sự vượt trội so với phần còn lại. Họ có lợi thế lớn khi đánh bại cả 2 đối thủ trực tiếp ngay trên sân khách. Họ lần lượt tạo ra khoảng cách 4 điểm với Bình Phước và 7 điểm với PVF-CAND. Nếu cứ duy trì phong độ thế này, Ninh Bình sẽ sớm giành vé lên V.League.