
Vụ tấn công bằng dao nhằm vào Yann Gueho, người từng được coi là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá Pháp, đã gây chấn động. Gueho đang điều trị tại một bệnh viện ở Paris sau khi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị đâm dao vào ngực. Vụ việc xảy ra trên đường phố Choisy-le-Roi ở Val-de-Marne trong khi Gueho đang đi cùng một người bạn.
Cảnh sát Pháp sau đó đã bắt khẩn cấp hai đối tượng có liên quan đến vụ việc trên. Theo điều tra viên, hai người này đang bị tạm giam chờ xét xử với cáo buộc cố ý giết người.
Yann Gueho sinh năm 1994 tại Maisons-Alfort. Ngay từ khi còn rất nhỏ, anh đã được coi là tài năng xuất sắc nhất trong thế hệ mình, thậm chí còn vượt qua cả những tên tuổi hiện nay như Kylian Mbappe hay Ousmane Dembele. Gueho từng chơi bóng trong các học viện trẻ của các câu lạc bộ hàng đầu như Lille, Nantes, Chelsea và Paris FC. Anh được đào tạo tại học viện Clairfontaine (INF Clairefontaine), lò nổi tiếng đào tạo trẻ của bóng đá Pháp.

Valentin Rongier, người hiện đang chơi cho Rennes và từng ở chung phòng thay đồ với Gueho tại Nantes, cho rằng "Gueho hơn hẳn những người khác 10 cấp độ. Anh ấy có thể đối đầu với bất kỳ ai trong tình huống một chọi một. Quả bóng cứ dính chặt vào chân anh ấy”.
Tuy nhiên, sự nghiệp của Gueho đã kết thúc khi anh phải ngồi tù vì cướp có vũ trang, cùng tội danh trộm cắp. Gueho được chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực và phải điều trị tại bệnh viện tâm thần, trước khi giải nghệ ở tuổi 25.
























