Bóng Đá Plus trên MXH

Cựu sao Bayern lần đầu lên tiếng về cái chết của bạn gái cũ

02 giờ trước
Jerome Boateng, cựu hậu vệ Bayern Munich đang gây sự chú ý đặc biệt, khi lần đầu tiên lên tiếng về cái chết của bạn gái cũ, Kasia Lenhardt, người đã qua đời bằng cách tự tử.

    Bóng hồng xấu số Kasia Lenhardt

    Nhắc tới Boateng không thể bỏ qua việc cựu sao Bayern từng phải đối mặt với cáo buộc tấn công bạn gái cũ Kasia Lenhardt. Cần biết, Kasia Lenhardt vốn là siêu mẫu người Ba Lan. Kasia và Boateng chính thức công khai mối quan hệ tình cảm vào cuối năm 2019. 

    Kasia Lenhardt đã được phát hiện chết tại nhà riêng vào tháng 2 năm 2021 sau khi tự sát. Thông báo đưa ra từ cảnh sát Berlin khi đó có nội dung: “Cảnh sát đã đến khu vực Charlottenburg vì nghi ngờ có vụ tự sát. Một người không còn sự sống đã được tìm thấy trong nhà. Không có dấu hiệu cho thấy tác động nào từ người khác”. Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy cô gái bị rách một bên dái tai từ trước. 

    Trước khi xảy ra vụ tự sát sát của Kasia, mối quan hệ giữa hai người đã trải qua sóng gió với việc cựu ngôi sao Bayern tố cô có hành vi tống tiền. 

    Boateng còn cáo buộc Lenhardt chen chân vào phá hoại mối quan hệ giữa anh ta và bạn gái cũ Rebecca Silvera. Điều này khiến gia đình Boateng đổ vỡ. Boateng cũng thừa nhận lừa dối bạn gái cũ Rebecca Silvera để đến với Kasia Lenhardt. Hơn nữa, nhà vô địch World Cup 2014 còn ám chỉ Kasia nghiện rượu. Kasia được cho là trở thành nạn nhân của màn công kích, thậm chí mạt sát trên mạng xã hội sau khi vụ bê bối vỡ lở, và báo chí Đức cho rằng điều này đã đẩy cô đến chỗ tự tử.

    Theo các tài liệu được công bố, cựu hậu vệ Bayern đã thực hiện "bạo lực về thể chất, tâm lý và tài chính". Trước khi tự tử vào ngày 9/2/2021, Kasia đã bị Boateng ép phải ký một thỏa thuận bảo mật. Mẹ của Lenhardt nói rằng con bà đã ký vào văn bản dưới áp lực của Boateng và trong hợp đồng có nghĩa vụ không được nói về mối quan hệ của họ. Mẹ của Lenhardt cũng tiết lộ rằng con gái mình đã bị Boateng đấm vào mặt và phải ký vì sợ hãi. Những người thân cận cho biết Lenhardt cảm thấy bị đe dọa trước khi tự kết liễu cuộc đời mình.

    Vài tuần sau khi Kasia qua đời, các công tố viên Đức đã mở một cuộc điều tra chống lại Boateng vì nghi ngờ "cố ý tấn công" Lenhardt. Tuy nhiên, vào tháng 3 vừa qua, tờ Der Spiegel đưa tin cuộc điều tra đã bị các công tố viên hủy bỏ, và Boateng sẽ không bị buộc tội. Bên cạnh đó, một bộ phim tài liệu về cựu hậu vệ người Đức có tựa đề "Being Jerome Boateng", sẽ được đài truyền hình Đức ARD trình chiếu vào cuối tháng này. 

     Kasia từng chung sống với Boateng

    Trong phim tài liệu, Boateng lần đầu tiên lên tiếng công khai về cái chết của Lenhardt. "Tôi đã mất đi một người mà tôi rất yêu quý", Boateng nói khi chia sẻ với tờ Bild về bộ phim, “Tôi đã công khai nhận thấy rằng mình bị tước mất quyền được đau buồn. Chỉ tôi mới có thể trả lời những gì đang diễn ra bên trong một người. Tôi vẫn đang cố gắng vượt qua cái chết của cô ấy”. Jerome Boateng nói thêm rằng, anh ta đã "đánh giá sai tình hình khi nhìn lại mọi chuyện", và nói rằng anh ta "đáng lẽ nên xử lý tốt hơn".

    Lan Hạ • 02 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay