Năm nay 75 tuổi, Bahder là cha của 4 người con và ông của 6 đứa cháu. Niềm đam mê với bóng đá của Bahder sớm bộc lộ khi làm quen với trái bóng tròn lúc mới lên 6 tuổi. Mặc dù vậy vì lý do “cơm áo gạo tiền”, Bahder đã phải từ bỏ giấc mơ để bươn chải với cuộc sống.
Bước qua tuổi thất thập cổ lai hy, tình yêu bóng đá dường như thổi bùng lên khi Bahder được October 6, một đội bóng tại giải hạng Ba ở đất nước kim tự tháp đồng ý nhận vào ăn tập. Hồ sơ của cụ ông 75 tuổi cũng đã được chuyển lên LĐBĐ Ai Cập (EFA) để đăng ký vào danh sách thi đấu. “Có người đã đùa cợt, thậm chí mỉa mai khi biết tôi đăng ký thi đấu chuyên nghiệp”, Bahder khẳng định, “Mỗi người có một mơ ước và điều quan trọng nhất là cần phải nắm bắt những gì có thể biến ước mơ đó thành hiện thực”. Cá nhân Bahder còn thổ lộ về hy vọng sẽ được bố trí đá trên hàng công của October 6.
Theo quy định để được công nhận là cầu thủ chuyên nghiệp, Bahder cần phải chơi hai trận kéo dài trọn vẹn 90 phút. Đây là thử thách ban đầu mà cụ ông 75 tuổi này cần vượt qua để nuôi hy vọng ra sân vào vào tháng 3 tới. “Bahder thực sự làm tôi ngạc nhiên vì những động tác xử lý trái bóng khá dứt khoát”, HLV Mahmoud Refaat của Bahder thông tin thêm, “Chúng tôi sẽ xây dựng giáo án phù hợp để ông ấy có thể nâng cao thể lực, đặc biệt là sức bền”. Trong khi đó, tổ chức sách kỷ lục thế giới Guinness đã xác nhận về việc sẽ cử người theo dõi Bahder thi đấu với tư cách cầu thủ chuyên nghiệp cao tuổi nhất. Kỷ lục này hiện thuộc về cụ ông người Israel, Isaak Hayik khi trấn giữ khung thành cho đội bóng Ironi Or Yehuda hồi tháng 4 năm ngoái ở tuổi 73.
XEM THÊM
Cô nàng phá đám chung kết Champions League bị bắt ở Brazil
Bà xã Lindelof khoe ảnh 'nóng' khi tránh rét trong kỳ nghỉ Đông của M.U
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn