Theo dõi thông tin

Cựu sao Chelsea chia sẻ về cú sốc khủng khiếp ngoài sân cỏ

18:18 ngày 07/03/2026
Cựu tiền vệ Chelsea và ĐT Đức, Michael Ballack đã phải kìm nén nước mắt, khi lần đầu chia sẻ về cái chết của cậu con trai Emilio vào năm 2021.

     Michael Ballack và cậu con trai xấu số Emilio

    Khi còn thi đấu, Ballack được xem là một trong những tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất châu Âu. Anh bắt đầu gây tiếng vang trong màu áo Kaiserslautern, góp công giúp đội bóng này vô địch Bundesliga mùa 1997/98. Sau đó, Ballack tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi khoác áo Leverkusen, và sau này là Bayern, Chelsea cũng như tại ĐT Đức.

    Ngôi sao người Đức chơi tốt cả hai chân, không chiến cũng rất giỏi. Bên cạnh đó, Ballack còn cho thấy sự đa năng ở các vị trí tiền vệ khi kiến tạo tốt, đánh chặn cũng hay, với lối chơi mạnh mẽ, giàu năng lượng. Đặc biệt Ballack được giới chuyên môn đánh giá là biểu tượng cho tinh thần thép của người Đức. 

    Trớ trêu thay, Ballack đã phải hứng chịu một cú sốc khủng khiếp ngoài sân cỏ.  Cụ thể, Emilio, con trai thứ hai của Ballack đã qua đời ở tuổi 18 trong một vụ tai nạn xe địa hình ở Bồ Đào Nha trong năm 2021. Theo truyền thông Đức, thảm kịch xảy ra ở Troia, phía Nam Lisbon, gần ngôi nhà mà Michael Ballack đã mua nhiều năm trước. Emilio gặp nạn vào sáng ngày 5/8/2021, giờ địa phương tại Bồ Đào Nha, khi chiếc xe địa hình bị lật và đè lên người. Các nhân viên cứu hộ đã  mất nhiều thời gian để đưa Emilio ra khỏi chiếc xe tai nạn. 

    Sự ra đi đột ngột của Emilio đã giáng một đòn nặng nề vào tinh thần của Ballack. Emilio trước đó còn đăng những bức ảnh ngắm mặt trời lặn trên một bãi biển ở Bồ Đào Nha vào cuối tuần. Cậu nhóc xấu số Emilio là con trai thứ hai của Ballack với vợ cũ Simone Lambe. Ballack và Simone từng được ví von là cặp “Becks và Posh” của bóng đá Đức. Họ có với nhau 3 con trai: Louis,  Emilio và Jordi.  

    Mới đây, trong chương trình My Story của Sky, Ballack lần đầu chia sẻ sâu hơn về nỗi đau này. Ở tuổi 49, cựu ngôi sao của Bayern và Chelsea thừa nhận anh vẫn rất khó để nói về bi kịch xảy đến với con trai mình. “Điều đó thực sự rất khó khăn. Bạn không thể tưởng tượng nổi và cũng không thể diễn tả bằng lời. Đó là một quá trình kìm nén cảm xúc”, Ballack nghẹn ngào nói.

    Theo Ballack, mỗi người sẽ đối diện với mất mát theo cách riêng. Với anh, cách duy nhất để tiếp tục là cố gắng sống bình thường nhất có thể, dành thời gian cho công việc, gia đình và hai người con trai còn lại. “Mỗi người đối diện với chuyện này theo cách khác nhau. Tôi hầu như không thể nói gì về thằng bé cả. Tôi muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng điều đó khiến tôi quá xúc động”, Ballack nghẹn ngào kìm nén nước mắt khi chia sẻ.
    “Bạn yêu con cái hơn bất cứ điều gì. Là cha mẹ, bạn muốn mang đến cho chúng sự ổn định, sự ấm áp và an toàn trong cuộc sống. Đó là trách nhiệm mà bạn phải gánh vác”, Ballack nói  thêm.

    Ballack hứng chịu cú sốc khi con trai qua đời

    Bi kịch cũng khiến cựu thủ quân tuyển Đức nhận ra giá trị mong manh của cuộc sống. “Cuộc sống là vô giá. Được sống đã là một đặc ân. May mắn, bất hạnh hay số phận – bạn có thể gọi nó bằng bất cứ cái tên nào. Nhưng cuối cùng, điều quan trọng là phải tìm cách đối mặt và tiếp tục bước đi”, Ballack nhấn mạnh.

    Theo nhận xét từ nhiều người, đây có lẽ là trận chiến khó khăn nhất của cuộc đời với Ballack, người từng trải qua vô số trận đấu nảy lửa trên sân cỏ. Cùng đó, nó sẽ là nỗi đau như vết hằn trong trái tim của Ballack.
     

    Lan Hạ • 18:18 ngày 07/03/2026
    Tags: Chelsea

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Phụ trách toà soạn:
    Nguyễn Xuân Vũ
    Phó Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay