Theo Crouch, mọi sự bắt đầu khi cựu chân sút có biệt danh “Sếu vườn” chuyển từ Southampton đến Liverpool vào mùa Hè năm 2005. Vào thời điểm đó, Crouch đã tá túc tại một khách sạn trong vài tuần đầu tiên đặt chân tới Liverpool. Chính tại đây, anh đã gặp một cô lễ tân mà cựu tuyển thủ Anh thấy khá hấp dẫn. Crouch thậm chí còn nảy sinh tình cảm và quyết định kể cho một vài đồng đội mới nghe về cô nàng lễ tân kể trên. "Cô ấy thực sự xinh đẹp. Và lẽ đương nhiên, tôi cảm thấy bị rung động thực sự. Tôi nghĩ mình có cơ hội", Crouch nói với một số đồng đội mới trong buổi tập. Hậu vệ Jamie Carragher cho rằng cả đội nên nghe câu chuyện về việc Crouch dính tiếng sét ái tình ra sao. Vì thế, Carragher đã cho gọi các cầu thủ khác lại để cùng nghe.
"Tôi phải nhắc lại câu chuyện ra sao đây, Carragher bảo. Kể cho tôi nghe đi, Crouchie", cựu tiền đạo Crouch nhớ lại, đồng thời cũng tiết lộ thêm một chi tiết mới. "Tôi thừa nhận mình đã nghĩ về cô ấy cả ngày. Nhưng rồi họ nói với tôi rằng cô lễ tân đó là Nagore Aramburu, vợ của Xabi Alonso, đồng đội mới của tôi”.
May mắn thay, cuối năm đó, Crouch đã tìm thấy tình yêu đích thực, khi gặp người mẫu Abbey Clancy vào tháng 12/2005. Họ kết hôn vào tháng 6/2011, ngay sau khi đứa con đầu lòng chào đời, và hiện tại, cả hai có với nhau hai mặt con.