“Khi còn là một chú nhóc, tôi đã từng gặp Eusebio. Sinh nhật của tôi và ông ấy chỉ cách nhau đúng 1 ngày. Eusebio là 25/1, còn tôi sinh vào ngày 26/1”, HLV của Chelsea chia sẻ trên Daily Mail. Vẫn theo Mourinho, cũng vì có ngày sinh nhật gần nhau và lại thêm có mối quan hệ khá thân thiết với gia đình, nên Eusebio rất hay tặng quà cho ông.
“Khi còn bé, hầu như năm nào tôi cũng được nhận quà mừng sinh nhật từ Eusebio”, Mourinho thổ lộ, “Khi thì được một chiếc áo đấu, đôi lúc là một quả bóng hay một đôi giày đấu”. Dù sau này rất bận rộn khi dẫn dắt một số đội bóng danh tiếng ở châu Âu, song Mourinho vẫn giữ liên lạc với Eusebio.
Khi biết tin huyền thoại bóng đá của Bồ Đào Nha ra đi, Mourinho chia sẻ: “Tôi rất buồn khi biết tin ông ấy ra đi. Tuy nhiên với tôi, những người như Eusebio sẽ không bao giờ chết”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn