Sau khi khép lại mùa giải 2013/2014, MU đã lao vào tìm kiếm một HLV dày dạn kinh nghiệm, trong bối cảnh HLV David Moyes bị sa thải trước đó. BLĐ MU tiếp đó đã bổ nhiệm HLV người Hà Lan, Louis Van Gaal vào ghế nóng tại đội bóng Old Trafford vào ngày 19/5/2014. Theo thỏa thuận, Van Gaal sẽ chính thức dẫn dắt MU từ mùa giải 2014/2015 sau khi hoàn thành nhiệm vụ với ĐT Hà Lan ở VCK World Cup 2014 tổ chức tại Brazil. Sau khi kết thúc mùa giải 2015/2016, nhà cầm quân người Hà Lan đã chia tay MU để nhường chỗ cho HLV Jose Mourinho từ mùa giải 2016/2017. Trong 2 mùa giải dẫn dắt MU, HLV Van Gaal đã có tổng cộng 103 trận dẫn dắt đội chủ sân Old Trafford với thành tích 54 trận thắng, 25 hòa và 24 thua.
Cũng nói thêm, Van Gaal là người rất yêu mến Wayney Rooney, đến nỗi ông đã trao cho Rooney chiếc băng đội trưởng ngay khi Van Gaal đến Old Trafford. Rooney, người cũng từng được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson và Jose Mourinho, đã chia sẻ khá nhiều điều thú vị về Van Gaal. Trong phần mới nhất của podcast The Wayne Rooney Show, cựu danh thủ MU đã tiết lộ về tình huống dở khóc dở cười mà ông thầy Van Gaal gây ra khi nói chuyện với cô vợ xinh đẹp Coleen của mình.
“Tôi yêu mến Van Gaal, ông ấy là người rất vui tính và hài hước. Tôi còn nhớ chúng tôi có một buổi ăn trưa với tất cả cầu thủ, cùng vợ và bạn gái của cầu thủ. Đây là lần đầu tiên ông ấy gặp vợ tôi. Khi tiến lại gần chỗ vợ tôi, Van Gaal nói: “Các con của cô trông rất giống bố chúng. Trong khi Coleen mới nói: “Vâng, cám ơn ông rất nhiều”, Van Gaal đã bồi thêm câu nữa: “Rooney có tinh trùng rất khỏe mạnh đấy”.
Ngay sau tiết lộ bất ngờ của Rooney, đã có những tranh cãi dữ dội về màn nói chuyện “tinh binh” với vợ Rooney từ Van Gaal. Có người đã nhận xét với đại ý, đây là câu nói khiếm nhã của Van Gaal nhất là trong bối cảnh mới gặp cô vợ Coleen của Rooney lần đầu tiên. Về phía mình, Rooney cũng cho rằng, nhận xét của ông thầy Van Gaal có phần kỳ quặc, và dễ gây hiểu nhầm về chủ đề vốn dĩ nhạy cảm. Rooney nói thêm: “May mắn là Coleen chỉ cho đó là một câu nói đùa. Và bữa ăn tiếp tục diễn ra vui vẻ. Tôi thực sự thích ông ấy với tư cách một con người. Ông ấy khác biệt và hài hước, và với tư cách một huấn luyện viên, tôi đã học được từ ông ấy nhiều hơn bất kỳ ai khác."